Triển lãm âm nhạc bằng âm thanh – ấn tượng với những bản demo của các nhạc sĩ trẻ

(Dân trí) - Triển lãm lần đầu tiên có mặt tại TPHCM “The First Draft” sẽ mang đến người nghe trải nghiệm âm nhạc với cảm xúc của các nhạc sĩ khi sáng tác.

Triển lãm âm nhạc The First Draft Music Exhibition: Soul Waves sẽ diễn ra tại TPHCM trong 5 ngày, từ 17-21/7 với sự tham gia của các nhạc sĩ trẻ như: Phạm Toàn Thắng, Ngọt, Trang, Hakoota Dũng Hà, hay mới hơn như Mademoiselle, Hải Sâm, Kiên, Pink Frog, Phương Duy, Minh Nguyệt và Minh Châu.

Không gian được bày trí như một triển lãm mỹ thuật, trong đó mỗi tác phẩm là những bản thảo tác phẩm mới nhất, chưa từng được các nhạc sĩ trẻ công bố.
Không gian được bày trí như một triển lãm mỹ thuật, trong đó mỗi tác phẩm là những bản thảo tác phẩm mới nhất, chưa từng được các nhạc sĩ trẻ công bố.
Khán giả đến với triển lãm sẽ được thưởng thức âm thanh trong một không gian riêng của từng bản demo, hiểu được hoàn cảnh ra đời hay những cảm xúc của nhạc sĩ được hình thành ra sao khi viết nên ca khúc.
Khán giả đến với triển lãm sẽ được thưởng thức âm thanh trong một không gian riêng của từng bản demo, hiểu được hoàn cảnh ra đời hay những cảm xúc của nhạc sĩ được hình thành ra sao khi viết nên ca khúc.
Đến với triển lãm, nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng giới thiệu sáng tác mới “Mãi Yêu” với phong cách rất hiện đại, với những nét chấm phá rất funky và vẫn đầy cảm xúc đặc trưng của mình. Anh để lại lời nhắn với khán giả: “Tôi thích ca khúc này vì đơn giản nó chẳng có câu chuyện và ý nghĩa gì rõ rang cả, nó chỉ là những cảm xúc hỗn loạn trong tôi khi tôi cảm thấy rỗng tuếch trong long. Nó có thể những mối tình một đêm, là những khao khát yêu, hoặc những huyễn hoặc mà tôi tự ngụy tạo cho mình… Nó là gì cũng chả sao cả, đơn giản tôi cũng khao khát yêu và được yêu… Và bởi con người ai cũng như thế.”
Đến với triển lãm, nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng giới thiệu sáng tác mới “Mãi Yêu” với phong cách rất hiện đại, với những nét chấm phá rất funky và vẫn đầy cảm xúc đặc trưng của mình. Anh để lại lời nhắn với khán giả: “Tôi thích ca khúc này vì đơn giản nó chẳng có câu chuyện và ý nghĩa gì rõ rang cả, nó chỉ là những cảm xúc hỗn loạn trong tôi khi tôi cảm thấy rỗng tuếch trong long. Nó có thể những mối tình một đêm, là những khao khát yêu, hoặc những huyễn hoặc mà tôi tự ngụy tạo cho mình… Nó là gì cũng chả sao cả, đơn giản tôi cũng khao khát yêu và được yêu… Và bởi con người ai cũng như thế.”
Trong khi đó, Ngọt gây bất ngờ khi biến hình với một sáng tác đầy chất rock ma quái với tên gọi “Thắp Hương”. Hakoota – Dũng Hà tiếp tục khẳng định khả năng của mình với hai bản demo “Là Thế” và “Đêm nay không về” mang hơi hướng nhạc electronic.
Trong khi đó, Ngọt gây bất ngờ khi biến hình với một sáng tác đầy chất rock ma quái với tên gọi “Thắp Hương”. Hakoota – Dũng Hà tiếp tục khẳng định khả năng của mình với hai bản demo “Là Thế” và “Đêm nay không về” mang hơi hướng nhạc electronic.

Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu rất nhiều sáng tác mới của các nhạc sĩ đình đám trong giới Indie như Trang, Hải Sâm, Kiên, Pink Frog, Phương Duy (The Voice 2018), Minh Nguyệt và Minh Châu. Các nghệ sĩ đều gửi tới triển lãm những bản thu đầu tiên trong phòng thu vốn luôn mang đầy những cảm xúc nguyên sơ và trọn vẹn nhất với hy vọng sẽ kết nối được gần hơn với khán giả, giúp người nghe có những cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn.

Băng Châu