Nhật kí những ngày ở “Thiên Đường”

Đó là một buổi chiều hai đứa dựa vào vai nhau bên hồ Tuyền Lâm. Nơi thời gian như ngưng lại trong sự tĩnh lặng, không gian đất trời bao la cũng hoà làm một bởi ánh hoàng hôn vàng rực trải dài trên ngọn đồi. Và cũng là nơi ta tìm thấy nhau, một lần nữa…

Thiên đường Edensee, ngày… tháng… năm…

Hôm nay ngày thứ mấy rồi nhỉ? Em chẳng nhớ mà có lẽ cũng chẳng quan tâm là ta đã ở Edensee được bao nhiêu ngày; nó đủ ngắn để em biết rằng chặng đường tiếp theo mình cần phải làm gì để được yêu anh hơn, nhưng cũng đủ dài để em cảm nhận được những thăng trầm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong hai năm chung sống.

Chỉ cách đây mấy ngày, em vẫn còn cảm giác mọi sự lãng mạn giữa em và anh tưởng đã nhạt nhoà tuy chỉ mới cưới nhau hai năm. Không còn nhiều những lúc gần gũi tâm sự vì anh quá bận rộn với công việc và sự nghiệp. Chúng mình vẫn ở cùng một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường, nhưng đã “lạc” mất nhau từ khi nào. Lạc nhau trong suy nghĩ, lạc nhau trong cảm giác mà không sao tìm lại được… Nhiều lúc em cảm thấy bất an bởi một điều gì đó xa xăm không thể gọi tên.

Hôm anh đề nghị kỉ niệm hai năm ngày cưới ở Đà Lạt, thực lòng em nghĩ rằng sẽ chẳng có gì vui như những chuyến du lịch trước đây mà anh và em đã từng trải qua. Rồi anh sẽ lại chúi  mũi vào công việc, nửa đêm điện thoại vẫn rung ầm ĩ, bỏ mặc em đi spa hay ăn uống một mình giữa khuôn viên một resort xa lạ nào đó. Và em đã đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa…

Nhật kí những ngày ở “Thiên Đường”


 

Resort anh chọn cho dịp kỉ niệm này là Dalat Edensee và đúng như tên gọi, nơi đây quả thật là một Thiên đường. Không biết có phải vì không khí thơ mộng ở Dalat Edensee đã làm chúng mình sống lại những ngày đầu mới yêu không?! Hay chính cái se lạnh của tiết trời Đà Lạt làm người ta nhích gần đến nhau hơn. Như ngày hôm qua, khi đang dùng bữa trên nhà hàng ở tầng thượng, một cơn gió lạnh thổi ngang qua làm em khẽ so vai, anh đã ủ đôi bàn tay nhỏ bé của em trong đôi tay ấm nóng của anh. 

Khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp đó làm em muốn ở lại Dalat Edensee mãi mãi. Không còn những ngột ngạt giữa lòng Sài Gòn chộn rộn, lúc nào cũng tất bật và hối hả. Em và anh, chúng mình đã mãi miết đuổi theo cuộc sống và những dự định riêng, không còn chỗ cho những lãng mạn lứa đôi. Được ngồi trên cao, ngắm Đà Lạt bình yên và xanh mướt bên dưới, em thấy lòng mình thật thanh thản. Panorama Terrace là một trong những góc em yêu thích nhất tại đây; khác với vẻ sang trọng với nội thất phong cách châu Âu và những chùm đèn pha lê lộng lẫy ở nơi sảnh lớn, Panorama Terrace mang đến cho em cảm giác thoáng đãng và thanh bình. Khi đứng từ Ban công nhìn xuống bên dưới là rừng thông xanh, phía trên là mây trời trắng xóa, em cứ như đang “bay” giữa bầu trời Đà Lạt thơ mộng và tươi mát.

 

Nhật kí những ngày ở “Thiên Đường”

“…Khi đứng từ Ban công nhìn xuống bên dưới là rừng thông xanh, phía trên là mây trời trắng xóa, em cứ như đang “bay” giữa bầu trời Đà Lạt thơ mộng và tươi mát.”

 

Trong một khoảnh khắc nào đó, cái cảm giác được anh choàng tay ôm trọn em vào lòng từ phía sau khiến em hiểu được cảm giác em đã có một thiên đường riêng của mình ngay lúc ấy tại Dalat Edensee… Từng giây phút hạnh phúc khi em và anh được thả lỏng cơ thể trong làn nước ấm của Hồ bơi cùng các dịch vụ Spa, hay lúc cả hai cùng ôn lại cảm xúc thuở mới yêu khi được xem bộ phim “Sweet November” ở phòng chiếu phim; hay chỉ là giây phút được nhìn anh vung gậy thử tài với môn Golf ở VIP Club của Dalat Edensee, em hiểu rằng em yêu anh hơn những gì em nghĩ…

 

Nhật kí những ngày ở “Thiên Đường”

“… giây phút được nhìn anh vung gậy thử tài với môn Golf ở VIP Club của Dalat Edensee, em hiểu rằng em yêu anh hơn những gì em nghĩ…”

Anh à, cô vợ nhỏ bé và ngốc nghếch của anh nhận ra mình lại đang bị lạc, nhưng không phải lạc lối trong hôn nhân nữa, mà lạc trong cảm xúc hạnh phúc tại Thiên đường riêng của em, Dalat Edensee; Em đã mỉm cười và nghĩ thầm: “Hạnh phúc là có thật, nhưng cũng rất mong manh, hãy tận hưởng từng phút giây cuộc sống với những người mình yêu thương”!

 

Từ ngày 22/12/2014 – 03/01/2015, Dalat Edensee áp dụng chính sách khuyến mãi đặc biệt dành cho Khách trong mùa Lễ hội cuối năm; với giá chỉ 2,940,000 VNĐ/ khách cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Dalat Edensee, du khách sẽ có dịp trải nghiệm toàn bộ các hoạt động và dịch vụ hấp dẫn dành cho mùa lễ hội 2014; Thông tin chi tiết xemtại website: http://www.dalatedensee.com hoặc https://www.facebook.com/pages/DALAT-EDENSEE