Mùa xuân về trên Tây Bắc

(Dân trí) - Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, khi "hoa mơ, hoa mận trắng rừng" cũng là lúc nhiều người chọn miền núi rừng Tây Bắc để khám phá với mong muốn thêm hiểu, thêm yêu quê hương đất nướcmình.

Đường lên Tây Bắc quanh quanh,

Non xanh nước biếc cho anh gặp nàng.

Dẫu không cách trở đò ngang,

Dù xa xôi mấy đưa chàng về đây.

Cam vàng mía ngọt đồi cây,

Cao Phong đất đỏ, nắng đầy tiếng chim.

Dốc dài vắng những đồi sim,

Xe lên đỉnh dốc ngoái nhìn phía sau.

Đoàn người đánh thức rừng sâu

Núi cao vách đứng, vang câu quân hành,

Nhớ thời Tây Tiến lừng danh,

Vần thơ Quang Dũng đã thành sử thi.

Đèo đá Trắng, lá Quốc kỳ,

Đoàn xe tấp nập lối đi mây ngàn.

Thông reo như thể tiếng đàn,

Sơn Tinh tìm thấy nỏ thần Mỵ Châu.

Hơ Mông cô gái hái dâu,

Trái dâu như trái tình đầu lứa đôi.

Nương hoa cải, đồi mâm xôi,

Mận, chè khoe sắc, đào đồi nở hoa.

Ai lên Tây Bắc cùng ta,

Ghé thăm bản Lác đang đà đổi thay.

Du lịch người Việt, khách Tây,

Bản khoe sắc áo, đong đầy tiếng xuân

Non xanh, nước biếc xa gần,

Đất trời đâu cũng se vần thơ hay.

Nước non ngàn dặm mê say,

Hẹn em, hẹn đến mùa này năm sau.


Mộc Châu tháng 1/2018

Mộc Châu tháng 1/2018

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 2

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 3

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 4


Thiên nhiên, con người nơi đây là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhiếp ảnh gia

Thiên nhiên, con người nơi đây là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhiếp ảnh gia

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 6

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 7

Mùa xuân về trên Tây Bắc - 8

Nguyễn Đức Đoàn

Ảnh: Long Nguyễn