Cảnh giác về ứng xử khi trẻ em gặp người lạ mặt

(Dân trí) - Ở lứa tuổi này, các bé đã có những nhận thức nhất định, và đây cũng là giai đoạn nên giúp các con xây dựng tinh thần tự giác thực hiện một số công việc hàng ngày.

Ảnh hưởng bởi yếu tố văn hóa lâu đời, trẻ em Việt Nam thường được sự bảo bọc, quan tâm vững chắc từ người lớn, do đó những tác động bên ngoài hay người lạ đều làm các con lúng túng trong cách ứng xử và hành động. Trong tập phát sóng của truyền hình thực tế

“Con Đã Lớn Khôn” tuần này sẽ là một câu chuyện cảnh giác cho các bậc phụ huynh trong việc giúp trẻ biết nhận thức với người lạ mặt.

Cảnh giác về ứng xử khi trẻ em gặp người lạ mặt - 1

Là môt trong số ít những chương trình hiếm hoi dành cho trẻ nhỏ trong giai đoạn từ 3 – 5 tuổi, “Con Đã Lớn Khôn” ra đời với sứ mệnh tạo một cầu nối giúp phụ huynh thấu hiểu, tin tưởng cũng như rút ra những bài học, kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ. Ở lứa tuổi này, các bé đã có những nhận thức nhất định, và đây cũng là giai đoạn nên giúp các con xây dựng tinh thần tự giác thực hiện một số công việc hàng ngày.

Tuần này hương trình sẽ kể lại quá trình thực hiện nhiệm vụ mẹ giao của hai cậu cháu: bé Nguyễn Đăng Khoa (Owen) - 5 tuổi 4 tháng và Nguyễn Bảo Minh (Ka Ka) – 4 tuổi 9 tháng. Diễn biến bất ngờ xảy ra trở thành câu chuyện cảnh giác cho các bậc phụ huynh khi liên tiếp xuất hiện hai cô chú lạ mặt xin vào nhà rồi “trộm” đồ khá dễ dàng trước sự vô tư của đôi bạn nhỏ.

Chia sẻ và nhận xét tình huống trên, Hoàng Rapper – khách mời tuần này cho biết: “Hoàng nghĩ với tâm lí của một đứa trẻ ý thức bảo vệ người thân luôn cao hơn ý thức bảo vệ tài sản. Vì các bé chưa có nhiều khái niệm giá trị về tài sản bằng người thân. Nên như chúng ta thấy Owen và Kaka luôn luôn nghĩ đến ông bà ngoại, phải chừa cho ông bà ngoại rau để ăn nha, còn về tài sản thì ờ cô cứ vô lấy đi thoải mái…”.

Với vai trò người đồng hành gắn bó cùng “Con Đã Lớn Khôn” từ những ngày đầu, MC Thanh Thảo khá lo lắng: “Con gái thì thường hay có những suy nghĩ tỉ mỉ hơn, gọi ở độ tuổi này chắc là chu đáo hơn các anh chàng một chút. Nhưng thật sự Thảo hơi bất ngờ. Với 2 câu chuyện nho nhỏ chúng ta thấy được phản ứng của các bé với người lạ chưa phải như mình mong muốn nên chắc chắn mẹ đã lo lại càng lo hơn. Qua hành trình ngày hôm nay với sự vô tư của 2 anh chàng nhí này thì một lần nữa chúng tôi nghĩ rằng quý vị phụ huynh sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc chia sẻ với con chuyện cảnh giác với người lạ là như thế nào!”

KL