Bâng khuâng chiều 30

(Dân trí) - Mùa xuân mới tới mang theo nhiều niềm tin và hi vọng cho mỗi người.... Hơi thở mùa xuân đang ngập tràn từng góc phố và gõ cửa từng ngôi nhà.

Mở tờ lịch hôm nay hết năm rồi,

Cầm bút viết những gì ba mươi Tết.

Chiều ba mươi tất cả đều thấm mệt,

Hối hả lo toan, tết đến Xuân về.

Những chiến sỹ tết chẳng thể về quê,

Bởi phía trước, biển đảo nơi đầu sóng.

Những phi công sẽ sẵn sàng cất cánh,

Giữ bầu trời xanh Tổ Quốc yêu thương.

Những người lính đang canh giữ biên cương,

Giữ yên lành trên mỗi từng tấc đất.

Xin cảm ơn những con người chân thật,

Như những cánh đào nở sớm đón xuân.

Bâng khuâng chiều 30 - 1

Những đoàn tàu đang hối hả vào sân,

Sân ga rộng nhưng bóng người thưa thớt.

Và không thấy những nụ cười bất chợt,

Vắng kẻ đón đưa, bước thấp bước cao.

Chiều ba mươi người tấp nập xôn xao,

Phiên chợ cuối cho kẻ mua người bán.

Có những người phải tất niên hơi sớm,

Ca trực đêm lo số phận con người.

Những chị lao công đang tất bật rồi,

Cho phố sạch, con đường hoa đón tết.

Và chắc chắn hôm nay dù rất mệt,

Bởi rác nhiều, giao thừa cũng phải xong.

Và những người xa đi bán hàng rong,

Đang rảo bước mong gánh hàng nhanh hết..

Người vô gia cư về đâu chẳng biết,

Không người thân, chẳng nỗi nhớ niềm mong.

Xuân về rồi vẫn u ám mùa đông,

Bởi thời tiết năm nay vô cùng khắc nghiệt.

Những con người ở phương trời cách biệt,

Thắp nén hương thơm thương nhớ quê nhà.

Nồi bánh chưng xanh hương vị đậm đà,

Chuẩn bị tất niên chiều ba mươi tết.

Nhưng vẫn thấy những cảnh đời mỏi mệt,

Thoáng thấy nỗi buồn heo hắt gió Xuân.

Nguyễn Đức Đoàn