Yên Bái, Lào Cai bị cô lập giữa “biển” nước

(Dân trí) - Đến 18 giờ ngày 9/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão các tỉnh xác định có hơn 100 người chết và mất tích trong những ngày mưa lũ vừa qua. Lào Cai là địa phương chịu nhiều mất mát nhất. Hiện tại, hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai gần như biến thành ốc đảo.

Tường thuật của nhóm phóng viên Dân trí tại những điểm nóng lũ lụt cho biết: Xe khách từ Hà Nội lên Lào Cai gần như không có, từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chiều qua đến Yên Bái chỉ có 2 chuyến tăng cường, nhưng tất cả các xe chỉ đến được km27 QL 70 do đường bị chia cắt, sạt lở vì mưa lũ. Tất cả các ngả đường quốc lộ từ Hà Nội lên Lào Cai, Yên Bái gần như bị khóa, hai tỉnh này gần như bị cô lập bởi đường bộ và đường sắt tê liệt.

QL 32C đoạn đi Phú Thọ nhiều đoạn bị sạt lở, lực lượng bộ đội Quân khu 2 đang tích cực tham gia cứu chữa, khắc phục.

Trao đổi với Dân trí lúc 11h45 trưa nay, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái, Trưởng ban PCLB của tỉnh, cho biết: Hiện nước lũ ở Yên Bái đã đạt mức đỉnh 33,9m chia cắt nhiều địa phương trong tỉnh.

 

Sáng nay, có tin đồn nước lũ sẽ dâng thêm 3m nữa khiến nhiều người dân hoang mang, vội vã di chuyển lên các vùng cao hơn. Nhưng theo ông Bình, tin đồn đó không có cơ sở, bởi hiện tại, nước ở thượng nguồn Lào Cai đã rút xuống khoảng 2m.

 

Về công tác cứu trợ, ban PCLB của tỉnh đã chuyển 10 tấn gạo hỗ trợ cho bà con vùng lũ huyện Lục Yên, và đến trưa nay tiếp tục chuyển xăng, mì tôm tới huyện Chấn Yên.

 

Cũng trong buổi sáng, Yên Bái đã di dời được trên 400 hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

 

Về số hành khách bị kẹt ở ga Văn Phú, hiện đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, 60 hành khách nước ngoài đã được đưa về Hà Nội, và hiện còn 45 khách nước ngoài đang được bố trí ăn ở tại tầng 2 ga Yên Bái.

Lào Cai: 63 người chết và mất tích

Tính đến 17h30 ngày 9/8, Lào Cai đã có 31 người chết, 32 người mất tích, 9 người bị thương. Trong đó, chỉ riêng huyện Bát Xát đã có tới 18 người chết, 25 người mất tích, 9 người bị thương. Huyện Bảo Yên có 7 người chết, 7 người mất tích; huyện Sa Pa có 5 người chết.

Một lãnh đạo tại Sở GTVT tỉnh Lào Cai cho biết: cho đến tối qua, huyện Bát Xát vẫn bị cô lập dù chỉ cách thành phố Lào Cai chưa đầy 20 km. Tỉnh lộ 156 nối TP Lào Cai với Bát Xát đoạn chạy qua xã Quang Kim bị ngập sâu, các phương tiện cơ giới không thể vào tới trung tâm huyện.

Rạng sáng ngày 9/8, nước lũ quét trôi 13 hộ dân ở thôn Làng Háng, xã Trịnh Tường ra sông Hồng khiến 2 người chết, 20 người mất tích.

Yên Bái, Lào Cai bị cô lập giữa “biển” nước - 1

Nhiều nhà dân bị chìm trong nước lũ. (Ảnh: Thu Phương - Báo Lào Cai).

Yên Bái: 28 người chết, 6 người mất tích

Khoảng 7h30 sáng nay, 10/9, ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái xác nhận với PV Dân trí con số 28 người chết, 6 người bị mất tích. Nước lũ tiếp tục dâng và số người thiệt mạng có thể chưa dừng lại ở con số này. 

Thiệt hại nặng nề nhất là huyện Lục Yên trên QL 70 từ Yên Bái đi Lào Cai. Huỵện Lục Yên có 9 người chết và 18 ngôi nhà bị cuốn trôi.

 

Tại đoạn đường xã Đông Quan huyện Lục Yên có 3 xe tải kẹt trong đống đổ nát. TP Yên Bái gần như mất điện hoàn toàn, điện thoại cố định không thể liên lạc được, nhiều  hộ dân đã sơ tán lên các khu vực cao hơn để tránh lũ.

Yên Bái, Lào Cai bị cô lập giữa “biển” nước - 2

Quốc lộ 70 bị đứt gãy hoàn toàn. (Ảnh: Quảng Dân) 

Bà Nguyễn Thị Miễn, 81 tuổi, thôn Văn Tùy, xã Văn Tiến, huyện Trấn Yên nhìn các ngôi nhà bị ngập nhận định đây là trận lũ lớn thứ 3 trong đời bà từng chứng kiến. Trong lịch sử Yên Bái từng có 2 trận lũ lớn vào những năm 1968 và 1971, bà Miễn miêu tả khi đó các ngôi nhà cạnh nhà bà chỉ còn chòi lên mỗi cái nóc. Năm nay, cũng vẫn ngôi nhà đó nhưng mới ngập vài chục phân nên bà khẳng định đây chưa phải là cơn lũ lớn nhất trong lịch sử tỉnh này.

 

Tuy vậy, nhiều người dân vẫn chưa hoàn hồn trước cơn lũ lớn ập đến quá nhanh.

 

Ông Nguyễn Quốc Toản, chủ tịch UBND xã Văn Tiến cho biết thêm, đến sáng nay toàn bộ xã có 60 nóc nhà bị ngập, gần 70ha hoa màu bị ngập hoàn toàn, về gia súc, gia cầm cơ bản được đảm bảo nên không có thiệt hại đáng kể. Hiện, có một điều đáng lo lắng là cả xã Văn Tiến chỉ có một trạm y tế, nhưng trạm này đang bị ngập lụt, nên không thực hiện được công tác cứu hộ khi có người gặp nạn. Trong xã có 4 thôn thì cả 4 thôn bị chia cắt rời nhau, lực lượng cứu hộ tại chỗ vô cùng khó khăn để tiếp cận đến từng thôn.

 

Suốt từ chiều tối qua đến sáng nay 10/8, Yên Bái có mưa vừa, nhưng kéo dài nhiều giờ khiến nước sông Hồng tiếp tục dâng, tràn vào TP Yên Bái và các huyện lân cận, mực nước rất cao, người dân đang tiếp tục chuyển nhà di dời khỏi những khu vực nguy hiểm. Theo một số người miêu tả, mực nước tại Yên Bái có những điểm cao trên 2m.

 

Chiều qua, hơn 1.000 hành khách của tàu LC1 đã được di chuyển đến những địa điểm an toàn. 

 

Yên Bái, Lào Cai bị cô lập giữa “biển” nước - 3

Nhân viên đường sắt là lực lượng Công an địa phương đã hoàn tất việc chuyển hành khách đoàn tàu LC1 đến nơi an toàn vào chiều qua. (Ảnh: Báo Yên Bái)

 

Phú Thọ: Vỡ đê sông Thao, nhiều ngôi làng chìm trong biển nước

Sau nhiều ngày mưa trên diện rộng với cường độ lớn, mực nước sông Thao lên nhanh, một số đoạn đê xung yếu tại các huyện Hạ Hoà, Đoan Hùng, Cẩm Khê bị tràn, vỡ. Toàn tỉnh Phú Thọ có tới hơn 1500 ngôi nhà bị ngập, 80 ngôi nhà bị sập, 5 nhà bị trôi, 7 hồ bị vỡ, 3 cây cầu bị sập. Bước đầu xác định địa phương này có 5 người đã bị chết do mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cùng đoàn công tác của Chính Phủ đã đến kiểm tra nắm tình hình và phối hợp cùng Yên Bái chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống lụt bão.

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng đã báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trong hai ngày vừa qua. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng thiệt hại kinh tế của Yên Bái đến lúc này khoảng 40 tỷ đồng.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ghi nhận những cố gắng của các cấp, các ngành cùng nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các địa phương nâng cao công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bão lũ đến nhân dân; chỉ đạo tới cấp uỷ 18 xã, phường có nguy cơ sạt lở cao hướng dẫn nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm; mưa lũ có thể kéo dài tỉnh cần đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc y tế cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống… (Báo Yên Bái)

Nhóm phóng viên