Xuân về trên đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Một ngày giáp Tết, tôi lên tàu hải đội 2 - Biên phòng tàu ra đảo Lý Sơn. Đứng trên boong tàu từ mũi Ba-tân-gân nhìn ra, hòn đảo giống hệt một “chiến hạm” sừng sững đang neo chặt giữa trùng khơi…

Hòn Ré (cù lao Ré) - nay là huyện đảo Lý Sơn, nằm hướng đông bắc tỉnh Quảng Ngãi. Lý Sơn có đảo lớn, đảo bé và đã hình thành 3 xã là An Vĩnh, An Hải và An Bình. Đảo có gần 21 nghìn người, với trên 60% dân sống nghề biển, 30% nghề nông và 10% làm dịch vụ, buôn bán. Buổi sáng, đứng trên bến cảng, tôi thấy dòng người đi lại tấp nập. Những con thuyền đánh cá cập cảng tấp nập bờ vui. Một ngư dân hồ hởi: “Bây giờ có cảng mới xây, ngư dân chúng tôi đi lại, làm ăn thuận lợi lắm!”.

 

Lý Sơn - đảo tiền tiêu bốn mùa sóng gió. Đảo gánh trên vai hai nhiệm vụ lớn là phát triển kinh tế gắn với xây dựng an ninh, quốc phòng vững chắc. Nhìn về tổng quan, Lý Sơn đang là một địa bàn chiến lược về tiềm năng kinh tế biển đảo; có nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, đền thờ, dinh miếu đa dạng.

 

Đảo còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Việt; nhưng có lẽ đặc sắc nhất vẫn là di tích ghi dấu mốc một thời bi hùng của Đội quân Hoàng Sa đã ra đi trấn ải không có ngày về. Anh Phan Đình Độ, cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin Quảng Ngãi, cho biết, hàng năm, bà con trên đảo vẫn tổ chức lễ “Khao lề tế lính Hoàng Sa” để tưởng nhớ những chiến sĩ đã mất tích, bỏ mạng trên biển.


Đảo có Chùa Hang thâm nghiêm, huyền ảo; khi thủy triều lên, du khách có thể đi thuyền vào sâu trong hang. Vào dịp tháng hai âm lịch hàng năm, bà con đi thăm chùa, làm lễ tế xuân, vui chơi lễ hội đua thuyền. Mới đây, huyện đã mở tuyến du lịch phục vụ cho hàng nghìn du khách tham quan, tìm hiểu những nét độc đáo trên vùng biển đảo này...

 

Nghe bản báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Võ Xuân Huyện về những thành tích của đảo trong năm 2007, ai ai cũng mừng vì thế mạnh của đảo đã và đang phát huy nội lực. Kinh tế biển đã chiếm ưu thế; sáng sáng, khi mặt trời vừa lên, tàu về cập cảng với khoang cá đầy, cả bến cảng nhộn nhịp kẻ mua người bán.

 

Dân trên đảo rất mến khách. Bạn đến nhà thăm chơi, giá nào cũng phải tìm bằng được loại hải sản quý để đãi.

 

Xuân về trên đảo Lý Sơn - 1

Những cây hành, cây tỏi nhỏ bé ở Lý Sơn đã xuất ngoại, đem lại cuộc sống ấm no cho đảo.

 

Mùa xuân trên đảo thật ấm áp. Tàu thuyền đua nhau ra khơi đánh bắt hải sản. Nông dân vào mùa sản xuất hành, tỏi. Lý sơn được dân trong đất liền “huyền thoại” là đảo tỏi. Tỏi Lý Sơn nay đã có thương hiệu thị trường trong nước và xuất khẩu sang cả các nước Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc.

 

Với lợi thế về thiên nhiên, hàng năm, nông dân trên đảo trồng khoảng 550ha hành, tỏi với sản lượng trên 3.500 tấn. Đây cũng là nguồn sống chính của bà con, sau nghề đánh bắt hải sản và làm các dịch vụ trên biển đảo.

 

Huyện đảo Lý sơn đang bước dần lên những trang sử mới; nhiều lĩnh vực phát triển nhanh như giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng... Huyện đã bớt nhiều hộ nghèo, chăm lo nhiều hơn cho các gia đình có công với đất nước, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

 

Đêm trên đảo nằm nghe sóng biển vỗ rì rầm lẫn tiếng gió thổi thông reo thoảng nhẹ như ru, gợi một cuộc sống yên bình và thanh thản. Đảo Lý Sơn, cùng với mùa xuân là một sức sống mới đang tràn về!

 

Minh Trí