Quảng Trị:

Xót xa nhìn hồ tôm bị lũ cuốn trôi trước ngày thu hoạch

(Dân trí) - Tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, mưa lớn 2 ngày nay đã khiến nước trên thượng nguồn đổ về rất lớn, gây ngập cục bộ nhiều nơi. Mưa lũ đã gây hư hại 100% hoa màu, 50 hồ tôm của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 2 hồ tôm bị nước xiết làm vỡ, thiệt hại hoàn toàn.

Ngay trong đêm, người dân địa phương cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thủy (đóng trên địa bàn xã Hải An) đã được huy động dùng bao cát đắp đê tránh xói lở tại các hồ nuôi tôm nhằm giảm thiệt hại tối đa.

Người dân khóc nức nở khi hồ tôm bị nước lũ cuốn trôi

Anh Minh (áo đen)- chủ hộ nuôi tôm thất thần khi hồ tôm bị mất trắng do mưa lũ
Anh Minh (áo đen)- chủ hộ nuôi tôm thất thần khi hồ tôm bị mất trắng do mưa lũ

Hộ bị thiệt hại nặng nhất là vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh (ở thôn Thuận Đầu, xã Hải An, huyện Hải Lăng). Gia đình anh Minh bị mất trắng hồ tôm chuẩn bị bước vào thu hoạch, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Anh Minh cho biết, giữa tháng 6/2017 anh bắt đầu thả giống tôm thẻ chân trắng và nuôi cho đến trước thời điểm bị cuốn trôi thì tôm sinh trưởng rất tốt. Trọng lượng tôm đạt yêu cầu. Hai anh em trai cùng góp vốn làm ăn, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu khấm khá sau khi trừ mọi chi phí. Nhưng nay đã mất trắng. Anh em nhìn tôm cứ theo nước xiết chảy về biển mà lòng xót xa.

Hồ tôm bị cạn trơ đáy sau khi bị vỡ bờ
Hồ tôm bị cạn trơ đáy sau khi bị vỡ bờ

Chị Đặng Thị Tuyết (vợ anh Minh) khóc nấc: “Nước phía trên đổ về về rất nhanh và chảy xiết khiến bờ hồ bị vỡ, nhìn tôm bị chảy ra mà vợ chồng tui không kịp trở tay. Bỏ công chăm sóc bao lâu nay giờ mọi thứ đổ xuống sông, xuống biển hết cả. Tài sản bị mất trắng, giờ lại rơi vào cảnh nợ nần”.


Chị Tuyết - vợ anh Minh khóc nghẹn kể lại sự việc

Chị Tuyết - vợ anh Minh khóc nghẹn kể lại sự việc

Gia đình anh Minh – chị Tuyết đang nuôi 2 người con học đại học. Anh chị kỳ vọng sau vụ tôm này, khi trừ mọi chi phí sẽ dư ra được một ít để trang trải cuộc sống gia đình, chu cấp cho các con ăn học và đầu tư giống nuôi tiếp vụ sau. Nhưng chỉ trong chốc lát, bao nhiêu dự định của anh, chị Tuyết đều tan vỡ.

Để đầu tư nuôi tôm, anh chị phải nợ tiền thức ăn tại đại lý, hứa hẹn khi thu hoạch sẽ trả hết. Nhưng thiên tai đã cướp đi tài sản của vợ chồng chị Tuyết. Hiện nay, món nợ tiền thức ăn từ đại lý cũng lên đến hơn nửa tỷ đồng, chưa biết lấy gì để trả.

Toàn bộ tôm nuôi sắp thu hoạch đều bị trôi theo nước lũ, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng
Toàn bộ tôm nuôi sắp thu hoạch đều bị trôi theo nước lũ, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Nhìn tôm bị cuốn đi theo dòng nước, hai vợ chồng chị đã cố dồn sức cùng bà con để đắp đất cứu vớt lại tài sản nhưng không kịp. Suýt chút nữa vợ chồng anh chị cũng bị cuốn trôi.

Ông Lê Bá Phước, Chủ tịch UBND xã Hải An cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14 nên trên địa bàn xã Hải An có mưa rất to, ngập lụt một số nơi và đã gây ra một số thiệt hại cho người dân, đặc biệt là một hộ nuôi tôm bị mất trắng do nước lũ cuốn vỡ bờ, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, UBND xã đã huy động tất cả các lực lượng cùng phối hợp với biên phòng đóng quân tại địa phương để giúp bà con khắc phục thiệt hại, gia cố các hồ tôm có nguy cơ bị vỡ. Mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ đối với hàng trăm hộ dân tại địa phương.

Đăng Đức