Hà Tĩnh:

Xót thương đám tang đôi vợ chồng bị anh rể sát hại

(Dân trí) - Chiều 7/7, người dân miền quê nghèo Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xót xa tiễn đưa đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Đăng Hà (36 tuổi) và chị Thái Thị Liệu (31 tuổi) bị anh rể ra tay sát hại.

Đám tang tiễn đưa đôi vợ chồng xấu số Nguyễn Đăng Hà (36 tuổi) và chị Thái Thị Liệu (31 tuổi) nơi miền quê nghèo Thạch Ngọc đông nghịt người. Nước mắt của đau thương, của sự căm phẫn về kẻ ác thú đã ra tay sát hại đôi chồng trẻ trú tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Di ảnh anh Nguyễn Đăng Hà và chị Thái Thị Liệu.
Di ảnh anh Nguyễn Đăng Hà và chị Thái Thị Liệu.

Chị Nguyễn Thị Thủy, 29 tuổi, em gái của anh Hà, bàng hoàng kể lại, anh Hà và chị Liệu vào lập nghiệp ở xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai từ hơn 3 năm nay và được vợ chồng anh rể là Nguyễn Hà Trung đùm bọc, giúp đỡ, còn cho mượn tạm đất để trồng mỳ. Trong cuộc sống, giữa vợ chồng anh Hà chị Liệu với gia đình anh Trung từ trước tới nay không xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, khoảng hơn hai tháng nay, Trung có biểu hiện của bệnh thần kinh, lầm lì, ít nói, thường có những hành động kỳ quặc.

Tối 5/7, Nguyễn Hữu Trung đến nhà chị Liệu, anh Hà chơi. Sau cuộc trò chuyện, Trung nói xin ngủ lại. Đến khoảng 3h ngày 6/7, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì nghe tiếng chị Hà kêu cứu, hô "mọi người ơi anh Trung giết anh Hà rồi".

“Em là người đầu tiên vùng dậy chạy vào, không thể tin vào mắt mình, thấy anh Hà nằm bất động úp mặt giữa phản, máu me be bét; phía ngoài sân giếng chị Liệu ngồi quỵ xuống máu lênh láng. Lúc đó em nhìn xung quanh không thấy anh Trung đâu cả. Quá hoảng sợ em chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, rồi gọi điện báo cho anh trai cùng vào làm rẫy ở cách nhà anh Hà 1km tới cấp cứu” – chị Thủy đau đớn kể.

Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên khoảng 2 tiếng sau cả hai vợ chồng anh Hà và chị Liệu đều chết trên đường đi cấp cứu.

“Sau khi nhận được tin báo sáng cùng ngày Công an huyện Krông Pa và công an tỉnh Gia Lai đã lấy lời khai vào cuộc điều tra, nhưng anh Trung đã trốn vào rừng. Mọi việc ở trong ấy em cũng không biết nữa”- chị Thủy nói.

Đám tang của đôi vợ chồng xấu số Nguyễn Đăng Hà, Thái Thị Liệu chiều 7/7 ngập chìm trong nước mắt. Nhìn cảnh người mẹ già vật vã và 2 đứa trẻ vô tư cười đùa bên 2 quan tài, không ai cầm được lòng. 


Bà Vân và hai cháu nhỏ trước bàn thờ anh Hà chị Liệu
Bà Vân và hai cháu nhỏ trước bàn thờ anh Hà chị Liệu

Đã mấy ngày rồi khi nhận được tin hai con bị giết chết, mà hung thủ không ai khác lại là đứa con rễ của mình, bà Phạm Thị Vân (70 tuổi) mẹ đẻ của anh Hà đã khóc cạn nước mắt. Bà ngất lên, gục xuống nhiều lần. “Vợ chồng thằng Hà vất vả lắm, ở quê ruộng ít làm không đủ ăn, cái nghèo bám riết đặc biệt là sau khi sinh được hai cháu. Cách đây 5 tháng Hà xin phép tôi đưa vợ con vào vào Gia Lai làm rẫy kiếm sống. Lúc mới vào không có đất phải đi làm thuê, sau đó anh rể cho mượn đất để trồng mì” - bà Vân đau đớn kể.

Rồi giọng của bà lạc đi: “Cuộc sống bắt đầu dần ổn định thì tai họa lại ấp đến, hai vợ chồng nó mất đi bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ. Cháu đầu là Nguyễn Đăng Đức (9 tuổi) năm nay mới học lớp 4 và cháu thứ 2 là Nguyễn Thị Minh Anh (4 tuổi). Bây giờ bố mẹ nó mất đi hai đứa trẻ về sống với tôi nhưng tới đây cũng chưa biết lấy gì nuôi các cháu".

Văn Dũng - Hữu Dân