Cần Thơ:

Xót lòng trước cảnh cụ già 82 tuổi nuôi cháu bại liệt

(Dân trí) - Năm 2008, sau tai nạn chị bị chấn thương sọ não và bị bại liệt toàn thân. Người chồng chăm chị được một thời gian rồi ôm con bỏ đi để lại chị với cụ Võ Thị Xuân năm nay đã 82 tuổi (bà nội chị).

Xót lòng trước cảnh cụ già 82 tuổi nuôi cháu bại liệt - 1

Mặc dù ở tuổi 82, hàng ngày cụ Võ Thị Xuân vẫn luôn kề cận chăm sóc cho đứa cháu nội bại liệt Nguyễn Thị Thanh Tuyền hơn 2 năm nay.
 
Hoàn cảnh thương tâm mà chúng tôi nêu trên là của cụ Võ Thị Xuân đang gồng gánh nuôi đứa cháu gái bại liệt Nguyễn Thị Thanh Tuyền (32 tuổi), ngụ tại ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền, TP. Cần Thơ.

 

Sáng ngày 21/7, chúng tôi đến thị trấn Phong Điền, được anh Nguyễn Ngọc Sử - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện và ông Lê Văn Thống - Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ ấp Nhơn Lộc 2 A, thị trấn Phong Điền cùng dẫn chúng tôi đến thăm gia đình của bà cháu cụ Võ Thị Xuân.

 

Mất hơn 30 phút, chúng tôi cũng đã đến nhà của cụ Xuân, trong căn nhà nhỏ quạnh quẽ, không thấy bóng người, anh Sử gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời. Nên chúng tôi bước vô trong buồng thì thấy một người phụ nữ đang nằm sấp trên một chiếc giường. Anh Sử cho biết người phụ nữ nằm đó chính là chị Tuyền. Đầu chị như cạo trọc, thân hình chỉ còn da và xương. Ngoài bàn tay sưng phù thì toàn thân của chị Tuyền đã bị viêm lỡ, phần lở nhiều nhất là ở lưng.

 

Nghe thấy nhà trên có tiếng người, cụ Xuân từ nhà dưới bước lên, tay cầm một ly sữa. Ban đầu, cụ có chút ngạc nhiên nhưng rồi vui vẻ cho chúng tôi biết: “Tôi đang pha ly sữa cho Tuyền nó uống, hai năm nay nó ăn uống đều bằng lỗ mũi hết! (thức ăn và nước uống được bơm qua một cái ống được đặt ở mũi). Tội nghiệp nó lắm mấy chú ơi, chẳng ai nuôi nó hết!”. Cụ Xuân nói đến đó rồi chậm rãi kéo cái khăn chùi hai con mắt tèm nhem và kể về hoàn cảnh đáng thương của đứa cháu tội nghiệp.

 

“Khoảng giữa năm 2008, hai vợ chồng Tuyền về đây chơi, rồi trên đường đi về nhà ở Vũng Tàu thì Tuyền gặp tai nạn. Chồng nó không bị gì còn Tuyền thì bị chấn thương sọ não. Sau khi cứu sống được Tuyền các bác sĩ cho biết, Tuyền sẽ bị bại liệt toàn thân, nếu muốn phục hồi thì phải chuyển qua bệnh viện phục hồi chức năng điều trị tiếp”.

 

Cụ Xuân ngưng giọng một chút rồi kể: “Lúc đó hai bên nhà, đi hỏi mượn nợ khắp nơi để trả tiền cho ca mổ là cũng hết sức khó khăn rồi, nói chi đến chuyện nằm ở bệnh viện Sài Gòn điều trị. Nên chồng của cháu Tuyền đưa về nhà ở Vũng Tàu chăm sóc được một thời gian thì chồng của nó đưa cháu Tuyền vô đây cho tui rồi ôm con bỏ đi biệt tích cho tới nay luôn!” nói đến đó cụ sụt sùi nước mắt!

 

Rồi cụ nghẹn ngào câu được, câu chăng: “Tôi già như thế này nên có làm gì ra tiền đâu mà lo thuốc thang cho nó! Cả hai tháng nay cái lưng nó lở hết nên Tuyền chỉ nằm sấp mà ngủ, nhưng không biết nó có ngủ được không mà hễ tôi thức giấc thì thấy hai con mắt nó cứ mở như vậy! Mấy ngày nay cháu Tuyền hơi mệt, nhưng có thuốc men gì uống đâu, tội nghiệp nó quá!”  

 

Thấy cụ Xuân không thể trò chuyện tiếp nên ông Thống cho biết: “Mẹ ruột Tuyền đã bỏ cháu đi từ nhỏ, còn cha cháu thì đã có vợ khác. Anh em Tuyền thì ai cũng có gia đình hết và đều nghèo khó… Cụ Xuân đang sống chung với một người con trai, nhưng thấy Tuyền (cháu nội) không ai chăm sóc nên cụ Xuân đã đưa cháu về nhà người con gái út Nguyễn Thị Vân (căn nhà cụ và chị Tuyền đang ở) rồi cụ ở đây chăm sóc cho chị Tuyền hơn hai năm nay”.

 

Được biết, chị Vân chưa có gia đình và đang phụ bếp cho một công ty bên Vĩnh Long, 1,2 tháng mới về đây một lần. Còn hiện tại, mọi chi phí thuốc men, ăn uống của cụ Xuân và chị Tuyền đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chị Hằng (em gái của chị Tuyền) hiện đang làm công nhân cho một công ty thủy sản ở Trà Nóc.

 

Ngoài ra ông Thống cũng cho biết chính quyền địa phương và Hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ cho bà Xuân và cháu Tuyền cũng được hơn 4.000.000 đồng.

 

Ông Nguyễn Ngọc Sử - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện bày tỏ: “Ở cái tuổi như cụ Xuân thì người ta phải được con cháu chăm sóc, còn đằng này cụ phải chăm sóc ngược lại cho cháu. Mỗi lần có dịp ghé thăm, nhìn cụ còm lưng bưng thau nước vệ sinh cho chị Tuyền, chúng tôi không khỏi xúc động!”.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Cụ Võ Thị Xuân: ngụ ấp Nhơn Lộc 2A, thị trấn Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Hoặc gặp ông Lê Văn Thống - Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ ấp Nhơn Lộc 2 A, thị trấn Phong Điền. ĐT: 0917 182 294

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Ngô Nguyễn