1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xôn xao tin đồn “quái vật” ở Hồ Tây

(Dân trí) - Những ngày gần đây, tại khu vực chùa Trấn Quốc, ven Hồ Tây (Hà Nội) rộ lên tin đồn về sự xuất hiện của một con quái vật mình rắn đầu người, mặt khỉ, tóc bạc phơ, thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ từ khắp nơi đổ về.

Theo luồng tin đồn trên thì con quái vật có vẻ ngoài rất dễ sợ, kỳ dị, khiến nhiều người rất tò mò, muốn được kiểm chứng thực hư.

 

Ông Nguyễn Văn Sơn, người trông xe gần khu vực chùa Trấn Quốc, cho biết: “Cách đây khoảng gần hai tuần, tôi nghe người dân xung quanh đây xôn xao bàn tán về con quái vật được câu lên từ Hồ Tây, lúc đầu tôi cứ tưởng là con cá trắm đen nặng hơn 30 kg được câu lên, nhưng nghe mọi người tả lại thì không phải. Cũng từ hôm đó, rất nhiều khách ùn ùn đổ về quanh khu vực gần chùa Trấn Quốc để xem thực hư ra làm sao, vì thế mà lượng xe cộ những ngày gần đây đã tăng đột biến so với mọi ngày”.

Xôn xao tin đồn “quái vật” ở Hồ Tây - 1

Quái vật đâu không thấy, chỉ thấy những thợ câu và xe cộ để san sát đường vào chùa Trấn Quốc

Tò mò về tin đồn khó tin này, chúng tôi vào một quán nước cạnh đường vào chùa Trấn Quốc. Tại đây, câu chuyện về quái vật Hồ Tây vẫn râm ran. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ quán nước, kể cho chúng tôi nghe: “Đấy là họ mới bắt được con đực thôi. Con cái chạy mất. Con đực tóc vàng hung còn con cái tóc trắng như cước cơ. Trông hãi lắm. Tôi nghe thằng con trai nói người ta câu được lúc chập tối rồi cho vào túi đi luôn, từ hôm đấy không thấy quay trở lại câu nữa”.

 

Cũng theo chị hàng nước này thì kể từ hôm có luồng thông tin đó, những người bán vàng hương vớ bẫm bởi khách liên tục tìm đến chùa Trấn Quốc xem quái vật. Thợ chụp ảnh cũng tha hồ hốt bạc.

 

Trong số lượng khách ùn ùn đổ về đây không hiếm người từ những tỉnh xa và có cả khách nước ngoài cũng tò mò hỏi han. Sinh viên Lê Văn Bảo, trường Viết văn Nguyễn Du cho biết: “Dù tin đồn hay là thật tôi cũng phải đến xem. Nếu là thật chắc chắn tôi sẽ có tư liệu viết cuốn truyện giả tưởng của mình. Còn nếu không thì coi như đi chơi cho vui thôi”.

 

Anh Nguyễn Thái Anh, từ Nghệ An ra Hà Nội công tác, cũng ghé qua chùa Trấn Quốc mong được nhìn “quái vật” nhưng cuối cùng phải thất vọng ra về. Anh cho biết: “Tôi thấy đồn thế nên ở lại Hà Nội thêm một ngày để ghé qua xem không ngờ đúng là tin đồn nhảm nhí”.

 

Trả lời về những thông tin đồn thổi hoang đường trên, Thượng tọa Thích Thanh Nhã - Trụ trì chùa Trấn Quốc - khẳng định: “ Không biết thông tin trên được ai đồn thổi gắn cho chùa chúng tôi, những ngày gần đây có rất nhiều người đến chùa để hỏi là có hay không. Tôi xin trả lời là chính chúng tôi còn chưa được biết về hình hài của sinh vật lạ trên, nhưng không hiểu sao người ta cứ ùn ùn vào chùa để hỏi, tôi không biết trả lời sao”.

 

Đáng ngại hơn, từ khi xuất hiện tin đồn về quái vật, những tay thợ câu cá đổ về kín Hồ Tây. Nhiều người tin rằng vẫn còn một con quái vật nữa sống dưới đáy hồ nên cố phục câu cho bằng được.

 

Anh Nguyễn Nam, một thợ câu lưu động khu vực Hồ Tây cho biết: “Tôi chưa thấy con vật mà người ta đồn thổi, nhưng chính tôi đã câu được một con cá rồng, một loại cá quý hiếm”. 

 
Xôn xao tin đồn “quái vật” ở Hồ Tây - 2

Con cá rồng được một thợ câu giật được tại Hồ Tây
 
 

Một thợ câu khác tên Nguyễn Hữu Thọ thì nhận định: “Tôi câu cá ở cái hồ này từ khi còn là thanh niên, đã mấy chục năm nay rồi, chuyện quái vật như đồn thổi là không có, họa chăng chỉ là những con cá có hình thù lạ mắt và rất hiếm thôi”.

 

Trao đổi với PV Dân trí về tin đồn trên, ông Thái Văn Hạ - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết: “ Chúng tôi chưa hề nhận được thông tin chính thức nào về tin đồn trên. Nếu có như tin đồn đại, chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý những người tung tin thất thiệt. Trước mắt, chúng tôi đề nghị người dân không nên hoang mang vì tin đồn nhảm nói trên, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý lo lắng cho người dân trên địa bàn chúng tôi”.

 

Thế Cường