“Xóm thùng phuy” đe dọa người dân và sông Đáy

(Dân trí) - “Chúng tôi bị hành suốt ngày bởi tiếng búa đe như muốn nổ tung đầu. Khủng khiếp hơn là những lúc họ đốt cao su và dầu thừa, cả nhà phải sơ tán vì cái mùi quái dị” - Phản ánh của người dân tại xóm chuyên thau rửa thùng phuy, bên bờ sông Đáy.

Trên địa bàn thủ đô, bên bờ sông Đáy bao năm nay tồn tại một xóm chuyên chế biến, thau rửa thùng phuy cũ thải đủ thứ độc hại ra môi trường. Gần đó, một bãi rác “đồ sộ” cũng góp phần không nhỏ gây ô nhiễm.
 
Nằm sát quốc lộ 6, ngay bên bờ sông Đáy, thuộc địa phận xã Đồng Mai, TP Hà Đông, Hà Nội, một xóm những hộ kinh doanh tư nhân chuyên mua bán và tái chế thùng phuy cũ đã được hình thành từ nhiều năm nay. Đến khu vục này, người qua đường không khỏi ngạc nhiên bởi những “núi thùng phuy” đủ màu sắc, chồng chất khắp mọi nơi, cao lút nhà cửa...
 
Xăng, dầu, axit, các chất tẩy rửa hóa học... từ các xưởng gia công, chế biến thùng phuy cũ này được thải trực tiếp xuống sông Đáy làm đen đặc một khúc sông. Những âm thanh chát chúa liên hồi, những cột khói cao su đen sì, khét lẹt khiến người dân nơi đây rùng mình kinh hãi.
 
“Xóm thùng phuy” đe dọa người dân và sông Đáy - 1
Xóm thùng phuy tấp nập
 
Đứng trên cầu Mai Lĩnh nhìn xuống “cống lộ thiên” mà những cơ sở tái chế thùng phuy này ngang nhiên tuôn trực tiếp xuống sông Đáy, ai ai cũng phải kinh hãi. Anh N.V, một người dân thường ngày đi làm qua khu vực này cho biết: “Việc những hộ kinh doanh nơi này vì hám lợi mà bỏ quên các tiêu chuẩn qui định về môi trường là rất đáng lên án. Hình như họ chẳng biết sợ ai, vô tư xả chất thải nguy hại xuống sông, sự việc này xảy ra đã lâu mà chẳng thấy ai giải quyết cả”.

Chứng kiến của PV Dân trí từ ngày 8/4 đến 14/4, đều đặn hàng ngày, một dòng chảy liên tục, đen đặc quánh gồm hỗn hợp dầu, xăng và những chất tẩy rửa hóa học chảy trực tiếp ra sông. Nhìn ra phía xa trên mặt sông Đáy vẫn còn thấy từng váng mỡ dầu loang loáng kín cả mặt sông.

Tìm hiểu công việc của xóm thùng phuy, được biết những hộ kinh doanh khu vực này mua tập trung tất cả những thùng phuy đựng dầu, xăng, hắc ín và sơn từ những cơ sở xây dựng công trình giao thông khắp miền Bắc. Sau đó đội ngũ công nhân người địa phương sẽ dùng tất cả các chất hóa học có thể để tẩy rửa sạch sẽ những thứ còn sót lại trong thùng.
 
“Xóm thùng phuy” đe dọa người dân và sông Đáy - 2
 Dòng nước thải đen kịt chảy ra sông Đáy
 
Họ phân loại và sắp xếp thùng phuy thành nhiều loại. Loại tốt, sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ xếp chồng lên nhau thành những “núi thùng phuy” chờ tiêu thụ. Loại bị thủng, bẹp sẽ được “mổ phanh” để bán sắt vụn. Tất cả chu trình tẩy rửa hóa học, cặn bã tuôn xuống sông Đáy vô cùng tiện lợi. Những phế phẩm cao su, cặn dầu thừa... cũng được đốt tại chỗ tạo thành từng cuộn khói khét lẹt mà gặp hôm thuận gió có thể bay xa tới hàng cây số.
 
Sống trong môi trường ô nhiễm như vậy, người dân địa phương vô cùng bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của gia đình cũng như bản thân. Anh Nguyễn Văn Nam, sống cạnh xóm thùng phuy, than: “Chúng tôi bị hành suốt ngày bởi tiếng búa đe như muốn nổ tung cả đầu ra. Khủng khiếp hơn là những lúc họ đốt cao su và dầu thừa, cả nhà tôi phải đi sơ tán vì cái mùi quái dị làm chúng tôi khó thở. Tôi lo nhất cho trẻ con. Không biết chúng chịu thế nào được”.
 
“Xóm thùng phuy” đe dọa người dân và sông Đáy - 3
 Người dân ở gần khu vực này rất bức xúc về xóm thùng phuy và bãi rác
 
Bà Lê Thị Hòa, sống bên bờ kia sông Đáy thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Biên Giang, than thở: “Chúng tôi bên này nhiều khi hứng trọn luồng gió, xộc thẳng lên óc hoa cả mắt. Tệ hại nhất là những ngày trở giời hay nắng nóng, sông Đáy nổi kín bong bóng li ti, bốc mùi thối không chịu nổi”.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Mai - tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực “xóm thùng phuy” đang trong tình trạng báo động khẩn cấp. Cách đây không lâu, xã đã chính thức có đề nghị “nhờ” các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc để giải quyết sự việc. Tuy nhiên mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Điều đáng quan ngại là xuôi theo dòng sông Đáy, cách “xóm thùng phuy” không xa, trường THCS Đồng Mai cũng chịu chung nạn ô nhiễm. Mỗi đợt gió tạt ngang từ sông Đáy, các em học sinh đứng tại cổng trường phải đưa tay lên bịt mũi. Em Huỳnh Ngọc Huệ, học sinh của trường cho biết: “Cứ ngày nhiều gió là mùi thối nồng nặc. Chúng em mang tiếng cạnh sông mà có dám ra gần sông chơi bao giờ đâu”.

“Tiếp tay” cùng “xóm thùng phuy” là một bãi rác công cộng lùm lùm như quả đồi, đen đặc ruồi nhặng, nằm ngay sát sông, cách xóm không xa và cũng ở gần trường THCS Đồng Mai.
 
“Xóm thùng phuy” đe dọa người dân và sông Đáy - 4
 Bãi rác ngay gần "xóm thùng phuy"
 
Bác Nguyễn Đắc Tự thường chăn bò cạnh bờ sông bức xúc: “Ngày tôi còn bé, sông Đáy trong vắt và đẹp vô cùng. Thế mà bây giờ hết dầu mỡ đổ xuống lại thêm cả cái bãi rác công cộng này nữa, không biết rồi trẻ con sau này còn dám ra sông Đáy chơi nữa hay không”.

Chiều ngày 14/4, PV Dân trí tiếp tục đến UBND xã Đồng Mai làm việc. Mặc dù trong giờ hành chính nhưng phòng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã đều khóa chặt. Khi biết chúng tôi muốn trao đổi với chính quyền địa phương về tình hình ô nhiễm từ “xóm thùng phuy”, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Mai từ chối tiếp với lý do không thuộc trách nhiệm phụ trách của mình.

Một nữ cán bộ khác cũng nhất quyết không trả lời phỏng vấn vì bà thuộc hội đồng nhân dân, trong khi người chịu trách nhiệm về vấn đề này là đồng chí phó chủ tịch xã. Bà cũng cho biết ông phó chủ tịch xã hiện vắng mặt, không có tại trụ sở UBND xã Đồng Mai.

Có vẻ như những phản ánh của người dân về thái độ “im hơi lặng tiếng” của chính quyền nơi đây là có cơ sở.

Bài và ảnh: Thế Cường