Xóm nhà không cửa
Có lẽ người Việt nào cũng từng ước ao có được một lần trong đời được đặt chân đến xóm nhà này, là quần thể dân cư tận cùng trên cái chóp nhọn của bản đồ nước ta về phía Nam: Xóm Mũi.
Ba bề là biển khơi, quanh năm ngập chìm dưới mặt nước biển, người dân Xóm Mũi luôn phải chống chọi trước thiên nhiên bất trắc nên đời sống cộng đồng làng xóm được cố kết bằng sự tin cậy và chia sẻ.
Cũng vì thế, họ là những người rất hào phóng và mến khách. Tính cách con người ấy gắn liền với một nếp sống rất đặc biệt: từ mấy chục năm qua từ khi hình thành, xóm tận cùng này chưa hề có ngôi nhà nào phải làm cửa nẻo.
Con lộ mới mở vào Xóm Mũi.
Cả xóm có những lúc bỏ trống toang hoác, vì mọi người mắc ở trên biển lo cái ăn.
Sản phẩm của họ có thương lái vào tận nơi mua.
Cũng như ba bề xóm của họ là biển khơi, ba bề nhà của họ cũng nối liền với nước không có một cách đoạn.
Thực phẩm hàng ngày cũng có cửa hàng di động chuyển đến tận nơi. Và giờ đây sóng điện thoại di động làm cho Xóm Mũi không còn cách chia với mọi nơi trên đất nước.
Ở một nơi có thể ngủ yên mà không cần phải đóng cửa.
Theo Trần Việt Đức, Nguyễn Trọng Tín
Sài Gòn tiếp thị