Xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa về hố chôn người tập thể

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí vào trưa 19/1, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, cho biết, hôm nay sẽ làm văn bản chính thức gửi Sở LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vụ việc phát hiện hố chôn người tập thể.

Gia đình ông Xê cho biết liên tiếp phát hiện hài cốt chôn dày đặc trong vườn nhà của mình
Gia đình ông Xê cho biết liên tiếp phát hiện hài cốt chôn dày đặc trong vườn nhà của mình.

Đã chôn cất 17 bộ hài cốt

Ông Dũng nói: “Sau khi phát hiện 2-3 bộ hài cốt, chúng tôi đã giao Phòng LĐ-TB&XH thành phố xin ý kiến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa qua điện thoại. Đồng thời hôm nay, chúng tôi cũng đã chỉ đạo Cơ quan Quân sự thành phố báo cáo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh”.

Ông Dũng cũng cho biết đã yêu cầu phường Ba Ngòi làm văn bản báo cáo chi tiết gửi UBND thành phố vào cuối giờ trưa nay (19/1) để làm căn cứ làm văn bản xin ý kiến chỉ đạo cấp trên.

Về trình tự xử lý vụ việc, ông Dũng cho biết, sau khi nắm được thông tin phát hiện hài cốt tại gia đình ông Nguyễn Văn Xê (75 tuổi, trú Trà Long 2, phường Ba Ngòi), ông đã trực tiếp xuống hiện trường cùng với Phòng LĐ-TB&XH, Cơ quan Quân sự thành phố và đại diện UBND phường Ba Ngòi. Hiện 17 bộ hài cốt đã được đưa vào chôn cất tại nghĩa trang Dốc Sạn (TP Cam Ranh).

“Khi đào thì tôi đã chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH, Cơ quan Quân sự thành phố kiểm tra, nhưng trong quá trình đào không phát hiện chứng tích của bộ đội. Chúng tôi không hề tìm thấy dép cao su hay mũ cối của bộ đội”, ông Dũng nói. Theo ông Dũng mặc dù các bộ hài cốt nằm rất lộn xộn, đủ tư thế nhưng vẫn được cất bốc theo thứ tự từng bộ hài cốt một.

Anh
Anh Nguyễn Văn Đoan (37 tuổi, con trai ông Xê) cho biết vừa phát hiện thêm 4 bộ hài cốt, ngoài 17 bộ đã đưa vào nghĩa trang. 

Về nghi vấn các bộ hài cốt là người Việt Nam hay nước ngoài? Khả năng được chôn vào thời kỳ, giai đoạn nào? Ông Dũng cho biết sau khi tiến hành cất bốc xong thì chôn, không lấy mẫu. “Chúng tôi cũng đã hỏi các cụ lớn tuổi ở đó nhưng các cụ nói không hề biết”, ông Dũng nói.

Trong lúc chờ ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Dũng cho biết hiện thành phố tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Quân sự thành phố, UBND phường Ba Ngòi tiếp tục theo dõi, kiểm tra xem có phát hiện các chứng tích của bộ đội hay không. Quan điểm của thành phố là vận động hộ dân nếu phát hiện thêm hài cốt thì thông báo cho cho địa phương đưa đi mai táng.

Bỏ bê công việc, mất ăn mất ngủ vì hài cốt

Gia đình ông Xê cho biết, sáng sớm 19/1, ông Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi và đại diện Thành Đội Cam Ranh đã xuống hiện trường yêu cầu gia đình dừng việc tìm kiếm để chờ ý kiến cấp trên. Ông Xê cho biết ngoài 17 bộ hài cốt đưa vào nghĩa trang, hiện gia đình đã tìm thấy thêm 4 bộ nữa và đã đưa lên khỏi hố đất. “Dù vậy, gia đình còn phát hiện thêm 2 bộ khác”, gia đình ông Xê trình bày.

Anh Nguyễn Văn Đoan (37 tuổi, con trai ông Xê) cho biết, từ ngày phát hiện hài cốt sau vườn nhà, mọi người trong gia đình bỏ bê công việc, mất ăn mất ngủ. “Đã gần một tháng nay tôi không thể đi làm, không ngủ được vì lúc nào cũng nghỉ đến hài cốt”, anh Đoan tâm sự.

Người nhà ông Xê mất ăn mất ngủ, bỏ bê công việc từ ngày phát hiện hài cốt.
Người nhà ông Xê mất ăn mất ngủ, bỏ bê công việc từ ngày phát hiện hài cốt.

Anh Đoan cũng cho biết, ngoài người trong gia đình thì còn thuê thêm 4 người khác để tìm kiếm các bộ hài cốt còn lại. “Chi phí phát sinh hàng ngày rất tốn kém như phục vụ cơm nước hàng ngày, tiền thuốc men, rượu… Hiện 5 cây ăn trái sau vườn nhà bị phá bỏ để đào hài cốt”, anh Đoan nói.

Anh Võ Đăng Quang (29 tuổi), một người hàng xóm tham gia đào hài cốt, tâm sự: “Ban đầu tôi cũng sợ vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với hài cốt nhiều như vậy! Nhưng tôi nghĩ mình đưa họ lên để đem đi chôn cất đàng hoàng thì họ sẽ phù hộ cho mình. Nghĩ vậy, tôi tạm nghỉ nuôi tôm để phụ giúp gia đình bác Xê đào hài cốt”.

Viết Hảo