“Xe dù” trá hình tung hoành trên đường phố Thủ đô

(Dân trí) - Gắn mác xe du lịch để qua mắt công an, những chiếc “xe dù” trá hình này không vào bến mà tung hoành khắp đường phố để bắt khách.

Nhiều năm nay, sân trường Đại học Mỏ - Địa chất chở thành nơi tập kết khách của nhà xe Hà Thì. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng ngày có hai chiếc xe Hà Thì “xuất bến” Đại học Mỏ - Thái Bình và ngược lại. Một chuyến chạy gần 6h sáng, chuyến còn lại chạy lúc 13h30.

Có mặt tại “bến xe” - Đại học Mỏ lúc gần 12h trưa, chiếc xe Hà Thì mang biển kiểm sát 17H-8507 đang luồn qua mọi ngõ ngách tiến vào sân trường. “Gần 4 năm nay, ngày nào em cũng thấy xe Hà Thì đậu ở đây bắt khách. Điều này ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của sinh viên”, một sinh viên năm thứ 4 Đại học Mỏ phản ánh.
 
“Xe dù” trá hình tung hoành trên đường phố Thủ đô
Xe Hà Thì tá túc trong ĐH Mỏ nhiều năm nay

Sau khi vào trường, chiếc xe này đỗ án ngữ lối đi vào hội trường lớn, ngay trước nhà của bảo vệ. Lái xe tắt máy, mở cửa, hàng chục hành khách với đồ đạc lỉnh kỉnh bước xuống sân Đại học Mỏ đợi người nhà đến đón hoặc ra ngoài cổng bắt xe ôm. Quan sát thấy mặc dù là xe chở khách nhưng trên khung kinh chắn gió phía sau xe này gắn dòng chữ Vietnam Tourism; phía sườn phải của xe in dòng chữ Cty Hà Thì.

Hơn 13h, trước thời điểm chiếc xe “xuất bến”, rất nhiều hành khách lại kéo về đây đợi lái phụ xe mở cửa. Hành khách đứng ngồi trong sân trường gây hình ảnh rất phản cảm trong môi trường giáo dục.

Theo đúng lịnh trình, 13h30, chiếc xe này “xuất bến”, len lỏi qua những con đường nhỏ hẹp, ngoằn nghèo, chạy ra đường Phạm Văn Đồng. Mặc dù gắn mác xe du lịch nhưng chiếc xe 17H-8507 này vẫn tạt ngang tạt ngửa vào vỉa hè bắt khách. Những đoạn vắng người, chiếc xe lao thục mạng.

Đến bến xe Mỹ Đình, cũng như những ô tô khách khác, xe Hà Thì cũng lao vào con đường dẫn vào bến. Tuy nhiên chiếc xe lượn một vòng ngoài bến chỉ để bắt khách quanh bến xe. Do không vào bến bãi nên mọi khách đi xe đều được nhà xe nhiệt tình cho số điện thoại và hướng dẫn giờ hoạt động.
 
“Xe dù” trá hình tung hoành trên đường phố Thủ đô
Gắn mác xe Tourism nhưng phụ xe vẫn thò đầu ra bắt khách dọc đường

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có rất nhiều nhà xe hoạt động như nhà xe Hà Thì. Không khó để chúng tôi tìm được xe khách đi dọc từ Bắc đến Nam trá hình theo dạng du lịch.

Gần 17h chiều, trên vỉa hè trước cửa một công ty du lịch có tiếng nằm trên đường Trần Khát Chân, hàng trăm hành khách ngồi la liệt đợi xe. Khi được hỏi, phần lớn hành khách đều trả lời là mua vé đi về quê hoặc đi công tác xa. Trên tấm biển quảng cáo rộng treo ở trụ sở của công ty này in dòng chữ Du Lịch nhưng bên dưới không quên kèm theo dòng chữ “Ô tô gường nằm Hà Nội - Huế - Sài Gòn”.

Nhân viên công ty này cho biết, hàng ngày công ty này có ba chuyến đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh vào lúc 17h, 18h và 19h. Vé xe đi Huế gần 300 nghìn đồng; đi TP Hồ Chí Minh là 600 nghìn đồng. Tuy nhiên, nhân viên này cũng cảnh báo, do ô tô chạy dưới hình thức du lịch nên xe chạy từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ mất 2 ngày, 2 đêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết, hàng ngày có rất nhiều xe khách trá hình xe du lịch chạy trên địa bàn thành phố, chủ yếu dưới dạng xe du lịch, xe buýt nhái… “Thanh tra Sở Giao thông đã xử lý rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, chế tài xử lý chưa phù hợp nên nhà xe vẫn vi phạm. Thời gian tới chúng tôi sẽ đề xuất chế tài xử lý mạnh hơn”, ông Mạnh nói.

Cũng theo Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải, bất cứ xe khách nào hoạt động trên địa bàn thành phố đều phải có luồng tuyến nhất định và phải có đăng ký cụ thể bến xe đến. Không kiểm soát được vé, những chiếc xe trá hình còn gây thất thu lớn nguồn thuế đóng góp cho nhà nước.

Quang Phong