TP.HCM

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại

(Dân trí) - Không gian tĩnh lặng, não nề của khu nhà xác Bình Hưng Hòa bỗng bị xé toang bởi tiếng khóc xé lòng của bà Tình. Người phụ nữ đã gần bước sang tuổi 60 như ngây dại, kiệt sức nhưng vẫn cố gắng trườn vào ôm mặt đứa con gái lần cuối.

“Mẹ đưa con về quê nhé!”

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại - 1
Bà Tình đau đớn lao vào ôm con gái lần cuối

Sau vụ tai nạn kinh hoàng, xe tải “đại náo” đường phố khiến chị Nguyễn Ngọc Hương (23 tuổi, ngụ Củ Chi) tử vong ngay tại chỗ thì chỉ vài giờ sau, nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn này là chị Tống Thị Huyền (25 tuổi, quê Nam Định) cũng ra đi vì thương tích quá nặng.

16h chiều 3/11, tại nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) cơ quan công an huyện Hóc Môn và lực lượng khám nghiệm tử thi đã hoàn thành công việc, bàn giao thi thể của các nạn nhân trong vụ tai nạn cho gia đình lo hậu sự. Lúc này, người thân của cả hai nạn nhân đau đớn chuẩn bị khâm liệm.

Không khí ảm đạm tang thương khiến những người có mặt cảm thấy não nề. Chiếc ghế đá đặt trước cửa khu vực nhà xác, bà Trịnh Thị Tình (59 tuổi, mẹ nạn nhân Tống Thị Huyền) như ngây dại. Bà vẫn không tin con gái của bà lại chết thảm sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại - 2
Tư trang của nạn nhân được gói ghém chuyển về quê

Người thân của chị Huyền chỉ biết tự hỏi “Sao cái xe nó lại chạy kiểu vậy, sao nó lại tông vào con cháu chúng tôi”. Vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của chị Huyền và một cô gái trẻ khác xảy ra vào 11h15 ngày 3/11 tại gần ngã tư Hóc Môn, thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Khi chiếc xe tải mang BKS: 54N – 6483 lao vào làn đường ngược chiều dành cho xe hai bánh, ủi bay 3 xe máy và gần chục mét dải phân cách.

Thời điểm mọi người túa ra, chị Hương bị cán ngang đầu đã tử vong ngay tại chỗ. Riêng chị Huyền và một nạn nhân khác vẫn còn thoi thóp nên người dân đưa đi cấp cứu, sau đó chị Huyền tử vong tại bệnh viện vì thương tích quá nặng. Thi thể của chị được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa bảo quản.

Vẻ mặt tái nhợt, thất thần bà Tình chỉ biết cất lời “Con ơi, sao con khổ thể, sao con bỏ mẹ mà đi hỡi con ơi”. Khi được đội khâm liệm cho vào nhìn mặt lần cuối, bà Tình đã nhào tới ôm lấy con mình. Nhiều người ngăn cản nhưng bà vẫn cố vuốt mặt, âu yếm đứa con gái. Tất cả những người chứng kiến đều không kìm được sự thương xót khi nghe bà Tình gào lên “Con gái ơi, mẹ sẽ đưa con về quê, về nhà mình con nhé!”.

Càng thương cảm hơn khi biết, bà Tình mới từ quê vào để chăm cháu ngoại, con của chị gái Huyền. Chưa kịp ổn định thì bà lại đau xót lên xe đưa xác Huyền về với quê cha đất tổ.

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại - 3
Một người thân của chị Nguyễn Ngọc Hương đứng lặng người bên chiếc xe di quan

Ở ngay sát bên, chị gái của nạn nhân Nguyễn Ngọc Hương cũng lặng người đứng nhìn qua cửa kính của chiếc xe tang lễ rồi lẩm bẩm một mình: “Chị đưa em về nhà, về với đình em nhé, mọi người đang rất mong em”.

Tạm biệt “mẹ cám”

Sinh ra trong một gia đình gồm 7 anh em và là con thứ 6 trong gia đình nên phần nào Huyền được cưng chiều hơn cả. Tuy nhiên, thương bố mẹ lam lũ vất vả, Huyền cố gắng thi đại học và đậu vào khoa Văn học – Ngôn ngữ trường ĐH KHXH &NV. Gần 5 năm rèn luyện trong môi trường đại học, Huyền đã tốt nghiệp vào năm 2010.

Ra trường, cô giá trẻ với lòng nhiệt huyết và vốn kiến thức có được đã hăng say lao vào cuộc sống xô bồ giữa đất Sài Thành. Với một sinh viên mới bước ra đời, Huyền gặp khá nhiều khó khăn nhưng chưa khi nào Huyền chùn bước. Làm đủ nghề, từ kinh doanh hàng mỹ phẩm đến buôn bán nhỏ và công việc gần đây nhất là làm thư kí trong một công ty bao bì tại Bình Dương.

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại - 4
Bạn học chung đại học với chị Huyền có mặt tại nhà xác chia sẻ với gia đình nạn nhân

Trưa 3/11, trên đường đi làm, Huyền đã bị chiếc xe “điên” lao thẳng vào, kéo đi hàng chục mét gây tử vong. Khá nhiều bạn bè cùng thời đại học khi nghe tin dữ đã lặn lội từ các nơi về chia sẻ với gia đình và tiếc thương cho “mẹ cám” (nhân vật mà Huyền từng đóng kịch khi còn là sinh viên) về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Thật không thể tin nổi, mới chủ nhật tuần vừa rồi chúng em còn tổ chức về Hóc Môn thăm một người bạn. Sau đó còn rủ nhau lên chùa. Hôm ấy, Huyền còn mua tặng mẹ một cái áo choàng” – anh Lê Hoàng Giang (bạn học của Huyền) nhớ lại.

Tiếp xúc với những người bạn của Huyền, tất cả đều có nhận định, Huyền là một người năng nổ, hồn nhiên. Thời còn đi học thầy cô, bạn bè rất quý mến Huyền ở cái tính biết quan tâm đến người khác. Đặc biệt, hình ảnh của Huyền càng ăn sâu vào tâm trí bạn bè từ vai diễn “Mẹ cám”.

Xe “điên”…và nỗi đau người ở lại - 5

Hai chiếc xe chở thi thể của hai nạn nhân trong vụ xe tải “đại náo” đường phố về với gia đình

Đúng 18h14 chiếc xe chở thi thể của Huyền cùng 3 người thân đã lăn bánh rời khỏi nhà xác Bình Hưng Hòa. Vượt gần hàng ngàn km, Huyền sẽ được về nhà của mình. Không như những lần về thăm quê trước. Lần này, mọi người đón em đẫm trong nước mắt đau thương.

Trung Kiên