1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Xây dựng sai phép, "bịt" cửa lấy gió nhà hàng xóm

(Dân trí) - Căn nhà xây dựng trái phép từ tháng 4/2010. Chủ nhà nhận sai, song chỉ khắc phục một cách đối phó, thậm chí còn dựng pano chắn đường lấy gió nhà hàng xóm. Trong khi đó, phường lại báo cáo quận căn nhà đã được hoàn trả theo đúng hiện trạng cũ.

Xây dựng sai phép, "bịt" cửa lấy gió nhà hàng xóm - 1
Phần tường gạch xây thêm và tấm pa nô màu xanh mới dựng đã che kín không gian phía sau.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi nhà số 5 phố Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) là ngôi biệt thự cổ 2 tầng, nhưng các diện tích sân vườn đã bị người dân tận dụng cơi nới làm diện tích sinh hoạt. Căn hộ vi phạm trật tự xây dựng là của gia đình ông bà Trần Thiện Sơn - Đỗ Thị Oanh cũng nằm trong sân trước của ngôi biệt thự cổ này.

Tháng 4/2010, gia đình bà Oanh tự ý phá dỡ phần nóc và cơi nới xây tường cao lên, đồng thời cho lợp mái tôn lên phần cơi nới này. Phần lấn chiếm, cơi nới trái phép đã che kín cửa sổ căn hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Chính, sống tại tầng 2 căn biệt thự. Đây là cửa sổ duy nhất lấy ánh sáng của nhà ông Chính.

Trước sai phạm trên của bà Oanh, UBND phường Phạm Đình Hổ đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả. Ngày 7/6, UBND phường đã tổ chức họp giữa các hộ liên quan với gia đình bà Oanh. Tại cuộc họp này bà Oanh đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự xây dựng của mình và sẽ tự phá dỡ phần cơi nới trái phép, hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu của căn hộ.
 
Xây dựng sai phép, "bịt" cửa lấy gió nhà hàng xóm - 2
Căn hộ nhà ông Chính bị phần mái tôn và tấm pa nô che kín tầm nhìn.

Tuy nhiên, thực tế bà Oanh chỉ cho hạ độ cao xuống một chút và vẫn giữ nguyên phần mái tôn và vì kèo sắt đã cơi nới trái phép. Đáng chú ý hơn, bà Oanh còn cho dựng một tấm pa nô bằng tôn cao 2m phía trước căn hộ để che phần mái tôn vi phạm. Chính tấm pa nô này vẫn che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ cửa sổ căn hộ tầng 2 của nhà ông Chính và “bịt” luôn đường lấy gió thông thoáng cho căn hộ.

Tại căn hộ nhà bà Oanh, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy phần tường gạch mới xây dựng khá rõ. Có đoạn vẫn còn cao hơn phần tường cũ tới cả mét. Tấm pa nô lớn màu xanh dựng phía trước chắn toàn bộ không gian phía sau.

Thực tế rất rõ ràng, song không hiểu vì sao, UBND phường Phạm Đình Hổ lại có báo cáo gửi UBND quận Hai Bà Trưng và UBND TP Hà Nội nêu rằng gia đình bà Oanh đã hoàn trả đúng hiện trạng cũ. Cụ thể, báo cáo số 27/BC-UBND ngày 19/7/2010 của UBND phường Phạm Đình Hổ ghi: “Ngày 14/7/2010 hộ bà Oanh, ông Sơn đã tự tháo dỡ, khắc phục lỗi vi phạm xây dựng không phép và tháo dỡ các bộ phận tường và mái tôn theo đúng hiện trạng cũ.”

Trước báo cáo không đúng sự thật này, gia đình ông Chính tiếp tục có đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết thấu đáo vụ việc.
 
Tiến Nguyên