Xác nạn nhân chết vì “cầm mạng” ở Campuchia đã được đưa về gia đình

Chiều 23/8, xác của nạn nhân Đỗ Thành Công (tức Tèo Mập) đã được khai quật và đưa về gia đình ở ấp Ông Nhan Tây (xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Long An).

Theo kết quả điều tra, sau khi hành hạ Đỗ Thành Công dẫn đến cái chết của anh ở khách sạn casino Sato (cạnh cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh), những người trong đường dây cho vay “cầm mạng” đã mướn xe taxi với giá 2.000USD chở xác nạn nhân đi xa gần 40km vứt xuống sông. Nhân dân địa phương đã chôn cất anh Công tại một ngôi chùa.
 
Tài xế xe taxi và nhân viên bảo vệ casino nơi Đỗ Thành Công chết đã bị tạm giữ để điều tra. Hai nhân chứng của vụ án đã được đưa sang Svay Rieng (Campuchia) gặp bà Lan - chủ đường dây cho vay “cầm mạng” - để nhận diện và phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin mới nhất, anh Công bị các đối tượng cho vay “cầm mạng” ở casino đánh rơi từ tầng 5 xuống đất dẫn đến tử vong, chứ không phải anh nhảy lầu như thông tin ban đầu.
 
Cảnh sát tỉnh Svay Rieng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Bích Lan (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cho vay theo kiểu “cầm mạng” và đánh đập dã man các con bạc dẫn đến cái chết của anh Công.
 
Băng xã hội đen chuyên cho vay “cầm mạng” ở casino và những người tham gia tra tấn dẫn tới cái chết của anh Công đã bị bắt tạm giam. Hiện đối tượng chở xác nạn nhân Công đi phi tang cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra.  

 

Theo K.Q

Lao Động