TPHCM:

Xác định nguyên nhân du khách rơi lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ông Choat Anthony Paul vì buồn chuyện gia đình nên đi lên khu vực đưa tiễn ở lầu 2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và gieo mình xuống dưới tự tử.

>>  Du khách nước ngoài rơi lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan đến vụ du khách nước ngoài rơi lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) mà Dân trí đã thông tin, chiều 15/1, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do du khách này buồn chuyện gia đình nên chủ định nhảy lầu tự tử.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Theo thông tin Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cung cấp, lúc 10h17’ sáng 15/1, hành khách tên Choat Anthony Paul (38 tuổi, quốc tịch Úc) có vé chuyến bay 9W067 của hãng hàng không JetAirways (Ấn Độ) từ TPHCM đi Bangkok, khởi hành lúc 18h45’ cùng ngày.

Khi đến khu vực đưa tiễn lầu 2 (không phải lầu 3 như thông tin ban đầu) ga đi quốc tế, người này đã ném túi hành lý cá nhân xuống đất sau đó tự nhảy từ lầu 2 xuống tầng trệt, rơi vào khu vực bồn hoa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị, bảo vệ hiện trường.

Nạn nhân rơi trúng bồn hoa nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng
Nạn nhân rơi trúng bồn hoa nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe của ông Choat Anthony Paul đã hồi phục. Ông này cho biết nguyên nhân ông nhảy lầu là vì buồn việc gia đình.

Hiện sự việc đang được công an tiếp tục điều tra.

Đình Thảo

Xác định nguyên nhân du khách rơi lầu ở sân bay Tân Sơn Nhất - 3