Bình Dương

Xác định nghi can phóng hỏa đốt đôi tình nhân trong nhà trọ

(Dân trí) - Khi đôi nam nữ đang ở trong phòng trọ thì bị một đối tượng lẻn khóa của ngoài, tưới xăng vào trong rồi châm lửa đốt. Cả hai bị bỏng khá nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng nạn nhân nam đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Xác định nghi can phóng hỏa đốt đôi tình nhân trong nhà trọ - 1
Hiện trường vụ phóng hỏa đêm 23/6, khiến 2 người thương vong

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an thị xã Thuận An xác định được nghi can vụ phóng hỏa tại nhà trọ số 56/11, ấp Bình Đáng (Bình Hòa, Thuận An) khiến anh Trần Văn Pha (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) tử vong và chị Lê Thị Giang (23 tuổi, quê Nghệ An) bị thương nặng là đối tượng Ngô Văn Kim (quê Quảng Ngãi), công nhân KCN Thuận An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ khi vụ án xảy ra tên Kim đã nghỉ việc và rời khỏi nơi cư trú. Nguyên nhân của vụ án nhiều khả năng là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo nhiều nguồn tin, cách đây khoảng 2 tháng, chị Giang quen với Ngô Văn Kim. Sau đó, Kim thuê phòng trọ tại khu vực trên cho bạn gái mình ở. Cũng trong khoảng thời gian này, Kim thường xuyên lui tới và ở lại qua đêm trong phòng của chị Giang.

Trước khi nhận lời quen Kim, chị Giang đã từng có thời gian yêu anh TrầnVăn Pha. Về phần Kim cũng từng có nhiều bạn gái cùng lúc.

Chuyện tình cảm giữa chị Giang và Kim kéo dài không được bao lâu thì hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau. Tối 23/6, Kim nhắn tin cho chị Giang nói phải vào TP.HCM có việc gấp. Thấy Kim đi vắng, chị Giang đã dẫn người yêu cũ là anh Pha về phòng.

Xâu chuỗi nhiều tình tiết có khả năng trong đêm 23/6, Kim quay lại phòng trọ thì phát hiện người yêu mình cùng một người con trai khác đang ở trong phòng đóng kín cửa nên nổi máu ghen tuông đã mua xăng tưới vào phòng, khóa chặt cửa ngoài rồi phóng hỏa.

Bà Mỹ, chủ dãy nhà trọ kể, sau khi phát hiện tiếng nổ lớn kèm  theo lửa phát ra tại phòng chị Giang thuê thì mọi người nhanh chóng chạy đến phá cửa vào trong cứu người. Cùng lúc này có một thanh niên vụt ra xe máy bỏ chạy. Nhưng sự việc quá bất ngờ nên không ai kịp nhận diện hay bắt giữ người này lại.

Xác định nghi can phóng hỏa đốt đôi tình nhân trong nhà trọ - 2
Nhiều người bàng hoàng trước sự liều lĩnh và tàn độc của tên hung thủ

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, hung thủ đã tính toán rất kỹ và phải là người quen đường đi tại khu vực này. Trước khi ra tay, đối tượng này đã khóa cửa bên ngoài để các nạn nhân không thể tẩu thoát, tiếp sau đó thì đổ xăng qua các khe cửa nhỏ rồi châm lửa đốt.

Cả hai nạn nhân bị bỏng quá nặng được chuyển thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Đến ngày 29/6, anh Trần Văn Pha đã tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng chị Giang vẫn còn nguy kịch, những lúc tỉnh lại, chị Giang cho người nhà biết chính Ngô Văn Kim là hung thủ phóng hỏa.

Thời điểm bị phóng hỏa, Giang và anh Pha đang luống cuống mặc quần áo nên không kịp phản ứng dẫn đến ngạt thở, ngất lịm đi và bị lửa thiêu cháy. Chỉ đến khi người dân phát hiện phá cửa xông vào các nạn nhân mới được cứu thoát.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Trung Kiên