1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xác chết “vắt” trên cầu thang gỗ, trôi trên biển

(Dân trí) - Sau một hồi gọi cửa nhưng không thấy trả lời, mọi người liền phá cửa vào thì phát hiện anh Châu nằm gục chết trên chiếc cầu thang gỗ. Nạn nhân chết trong tư thế chúi đầu xuống đất.

Xác chết “vắt” trên cầu thang gỗ, trôi trên biển - 1
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.
 
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7h sáng nay (15/6). Nạn nhân được xác định là anh Trương Ngọc Châu (28 tuổi, ngụ số 5, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chị gái của Châu đến gọi cửa để đánh thức Châu dậy đi làm. Gọi mãi mà không thấy động tĩnh, linh cảm có chuyện chẳng lành, chị nhờ một số người dân sống lân cận phá cửa xông vào.

Khi cánh cửa bung ra, những người có mặt bàng hoàng phát hiện Châu nằm gục chết trên chiếc cầu thang gỗ trong tư thế đầu chúi xuống đất, máu trào ra miệng, trên người không mặc áo. Sự việc nhanh chóng được báo cho công an phường 19 để có hướng điều tra xử lý.

Qua quan sát, căn nhà Châu ở nằm đối diện trụ sở công an phường 19, quận Bình Thạnh. Đây là một căn nhà bằng gỗ ọp ẹp, hàng ngày Châu dùng làm nơi cắt dán đề can, sửa xe máy.

Hiện cơ quan công an điều tra làm rõ.

Trong 1 diễn biến khác, sáng sớm nay 15/6, dân chài trên vịnh Đà Nẵng đã phát hiện xác một phụ nữ khoảng trên 20 tuổi trôi dạt trên biển và tấp vào lồng nuôi sò của một hộ dân (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo nhiều người dân, khoảng 5 giờ sáng khi họ bắt đầu dong thuyền ra vịnh Đà Nẵng để thả lưới thì phát hiện thấy xác của một phụ nữ khoảng 20 tuổi (chưa rõ nhân thân), trôi dạt vào vùng bờ của một chủ nuôi sò.

Trên người nạn nhân mặc bộ quần áo jean màu xanh. Nhìn bên ngoài, nhiều người phán đoán nạn nhân mới vừa rớt xuống biển trong đêm qua. Người dân đã dựng tạm một chiếc lều để đặt xác nạn nhân và báo cáo vụ việc cho Công an quận Sơn Trà.

Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có một thứ giấy tờ tùy thân nào. Chỉ có một sim điện thoại Viettel nhưng khi cán bộ điều tra đưa vào điện thoại thì không có bất cứ số nào lưu trong đó. Hiện chiếc sim đã được chuyển đến Viettel khu vực Đà Nẵng để tìm thông tin về nạn nhân.

Trung Kiên - Công Bính