Vừa hết “câm” đã biết đọc chữ

Sau gần 5 năm không nói được, vừa biết nói khoảng 6-7 tháng nay, cháu Nguyễn Văn Tình (SN 2003) ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bỗng có khả năng đọc chữ, mặc dù chưa biết viết.

Vừa hết “câm” đã biết đọc chữ  - 1
Bé Tình đọc vanh vách bài thơ của Trần Đăng Khoa 

 

Sáng 5/2, hay tin ở xã Hòa Tâm có cháu bé “thần đồng đọc chữ”, chúng tôi đã tìm đến tận nơi vào lúc cháu Tình đang học tại lớp mẫu giáo của xã Hòa Tâm.

 

Tình tỏ ra rất hiếu động và dạn dĩ so với bạn bè cùng trang lứa. Chúng tôi mượn tập tài liệu chuyện kể và âm nhạc của trường nhờ Tình đọc. Lật các trang sách rất nhanh, Tình chỉ cần liếc qua là đọc được ngay nội dung truyện, lời nhạc, không cần một giây suy nghĩ, ráp vần.

 

Sau đó, chúng tôi đưa cho Tình bản sao một bản án hình sự, cháu bé vừa lên 6 này đọc vanh vách trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Khi thấy tôi chụp ảnh, Tình kêu lên: “Máy ảnh kỹ thuật số” và nằng nặc đòi cho mượn, rồi đọc luôn mấy chữ Canon, các thông số trên máy. Tình cũng mượn điện thoại di động của chúng tôi rồi tự truy cập internet, tìm game, vừa tìm vừa đọc những chỉ dẫn tiếng Việt trong máy.

 

Nguyễn Văn Tình là con út trong số 3 người con của anh Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Phượng (38 tuổi). Theo lời chị Phượng, khi sinh ra, Tình cũng như mọi đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều cháu không nói được.

 

“Năm ngoái, khi cháu đã 5 tuổi mà vẫn cứ im thin thít, sợ cháu bị dị tật, vợ chồng tôi đưa Tình vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TPHCM khám. Bác sĩ cho biết cháu phát triển bình thường, chỉ là chậm nói. Vào khoảng tháng 7/2008, thì Tình nói được, bập bẹ từng tiếng “ba, má” vậy thôi. Thế mà nay cháu nói sõi, đọc được chữ, mừng quá sức”, chị Phương không giấu nỗi vui mừng.

 

Theo Quốc Khương
Người Lao Động