Đồng Nai:

Vụ xả súng qua lời kể của nhân chứng

(Dân trí) - “Tiếng nổ đầu tiên tôi tưởng nổ lốp xe, nhưng lại nghe 3 tiếng nổ liên tiếp, lửa tóe ra, một thanh niên nằm quằn quại trên đường. Người xả đạn đạp thẳng vào nạn nhân, tay vẫn lăm lăm khẩu súng” - chị T. bàng hoàng nhớ lại vụ nổ súng tối 12/4.

Vụ xả súng qua lời kể của nhân chứng - 1
Một người dân chứng kiến vụ việc chỉ lại hiện trường của vụ nổ súng

Theo lời kể của chị T. - chủ quán tạp hóa nằm đối diện hiện trường xảy ra vụ xả súng vào tối 12/4 - khi chị cùng cậu con trai 12 tuổi đang đứng bán hàng thì thấy một nhóm thanh niên đứng đối diện ngay đầu con hẻm khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó xuất hiện 2 xe máy chở 3 người chạy đến. Hai bên nói qua lại khoảng 3 phút thì vật nhau xuống đường. “Lúc đầu chỉ một cặp vật nhau rồi thêm một cặp khác lăn lộn dưới đường. Khi đó tôi tưởng là thanh niên trong xóm đùa giỡn nhau nên mọi người không can ngăn” - chị T. kể.

Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, chị T. tưởng là tiếng nổ lốp của chiếc xe du lịch đang chạy gần đó. Nhưng chiếc ô tô đi qua, chị thấy 2 cặp kia vẫn vật nhau dưới đường rồi 3 tiếng nổ liên tiếp phát ra, lửa tóe sáng. Lúc này một người bán bánh xèo sát nhà chị T. mới là lớn “là tiếng súng đó! Tụi nó đang bắn nhau”. Mọi người tá hỏa, người kéo cửa, người chạy vào nhà đến tránh đạn lạc.

Cũng theo lời chị T. sau khi tiếng súng im được khoảng 5 phút thì người dân xung quanh mới bắt đầu mở của đi ra ngoài xem xét vụ việc. Cảnh tượng đầu tiên mà chị T. nhìn thấy là hình ảnh một thanh niên mặc quần jeans, áo thun trắng lăm lăm khẩu súng trên tay, chân thì đạp lên người một thanh niên khác.

“Mọi người cứ nghĩ là giang hồ thanh toán nhau nên không ai dám lại gần nhưng sau khi biết đó là cảnh sát khu vực thì mọi người bảo nhau hùa đến đánh để cứu người bị bắn đi cấp cứu. Nhiều người trong xóm bức xúc nên đã hành hung người cầm súng gây thương tích”, chị T. khẳng định.

Còn theo lời anh Trần Hồng Đang (28 tuổi, quê Nghệ An), một người bạn của nạn nhân, do được nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ nên anh Đang từ Long Thanh lên chơi với nhóm bạn gồm Trần Văn Hòa (24 tuổi), Phạm Văn Đồng (25 tuổi) và Trần Thanh Chương (29 tuổi, tất cả cùng quê Nghệ An, tạm trú phường Long Bình).

Vụ xả súng qua lời kể của nhân chứng - 2
Anh Đang (bên phải) kể lại nội dung vụ việc

Khi nhóm của anh Đang đứng ở ngã ba gần trường THCS Long Bình thì xảy ra mâu thuẫn với 3 người đi xe máy. Lời qua tiếng lại, Chương đánh vào mặt một người thanh niên nhóm bên kia. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau, vật lộn dưới đường. Khi tiếng súng vang lên thì anh Đang cùng mấy người bạn bỏ chạy toán loạn.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, nạn nhân được xác định là anh Trần Thanh Chương. Anh Chương bị bắn vào chân, tay và bụng được xe của công an đưa đi cấp cứu. Riêng người nổ súng được đưa dân phòng đưa vào bảo vệ tại trường Mần non Baby, sau đó, một chiếc taxi chở người này vào bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai).

Bước đầu, công an TP Biên Hòa đã xác định được người nổ súng là Trung sĩ Nguyễn Hoài Tân (22 tuổi), cảnh sát khu vực KP5, Phường Long Bình. Hai người bạn đi cùng Tân trong đêm xảy ra ẩu đả là Đ.T.H (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai) và N.Đ.Đ (Công an phường Tân Hoà, TP Biên Hoà).

Khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 1 khẩu súng K54, 4 vỏ đạn vương vãi, 1 viên đạn chưa nổ, 2 xe gắn máy, 4 đôi dép và 1 chiếc áo sơ mi dính máu.

Hiện tại, cơ quan điều tra cũng ghi nhận lý do Tân nổ súng là do bị tấn công nên mới rút súng ra bắn 5 phát liên tục, trong đó có 2 viên trúng vào chân và bụng nạn nhân, 2 viên bắn chỉ thiên và viên còn lại không nổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên