Vụ "thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích": Sợ bị trả thù!

(Dân trí) - “Từ ngày xảy ra sự việc em rất hoang mang, gia đình và bạn bè cũng lo lắng sợ em bị trả thù. Mỗi lần ra đường em đều phải che kín mặt và nhờ người thân chở đi. Vết thương trên môi vẫn chảy máu, ăn uống rất khó khăn” – H.A chia sẻ.

 

Vụ "thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích": Sợ bị trả thù! - 1
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vẫn đang xác minh mối liên quan giữa người đàn ông mặc thường phục (trái) với CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 7/9, trao đổi với PV Dân trí, H.A (người đăng tải clip bị một người mặc thường phục đánh dập môi khi yêu cầu CSGT trạm Ngã 3 Thái Lan, tỉnh Đồng Nai giải thích lỗi vi phạm) cho biết: “Mục đích của em khi đăng tải clip và chia sẻ lên mạng chỉ để mọi người biết được sự thật tại trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan. Em không trách người đàn ông đã đánh em vì sau đó người này đã xin lỗi em. Tuy vậy, thái độ của một đồng chí CSGT khiến em vô cùng bức xúc. Vừa qua, em đọc thấy một số lãnh đạo CSGT tỉnh Đồng Nai cho biết đang làm rõ sự việc. Tuy vậy, từ ngày xảy ra sự việc đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào liên hệ với em để trao đổi. Hiện em vẫn giữ một số file ghi âm đoạn trao đổi giữa em với người đàn ông đánh em và đồng chí CSGT đã có thái độ không đúng với em”.

Trước đó, ngày 5/9, một đoạn clip được H.A đăng tải lên facebook cá nhân với nội dụng tố cáo bị người lạ đánh dập môi, chảy nhiều máu, lung lay 2 chiếc răng, khi H.A đang làm việc với CSGT thuộc trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (tỉnh Đồng Nai) vào trưa ngày 4/9.

nannhan2-1441673841416
nannhan1-1441673841429

Vết thương trên môi H.A đến nay vẫn chưa lành hẳn.

H.A kể lại: “Ngày 4/9, em và bạn trai đi xe từ Đồng Nai về TPHCM, khi đến ngã ba Thái Lan thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng và thông báo xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Qua trao đổi với CSGT, bạn trai em xin được không lập biên bản, phía CSGT đề nghị đưa 500.000 đồng. Ngay lúc đó, em đề nghị CSGT nêu rõ số tiền nộp thuộc khoản gì nhưng tổ CSGT không trả lời.

Trong lúc em và người CSGT đang cự cãi thì có một người đàn ông mặc thường phục tại khu vực CSGT làm nhiệm vụ đã xông vào xô đẩy, đánh em khiến em bị dập môi, chảy máu miệng. Sau đó, sự việc được tổ CSGT can thiệp, em và bạn trai được đưa về trụ sở cảnh sát gần đó làm việc và được CSGT xin lỗi. Người đàn ông đánh em đã bồi thường 2 triệu tiền chữa trị vết thương”.

Chiều 7/9, PV Dân trí liên hệ với ông Ngô Văn Công, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan để làm rõ thông tin xung quanh vụ việc, tuy nhiên, ông Công chỉ trả lời ngắn gọn: “Sự việc đã được chuyển về phòng CSGT tỉnh Đồng Nai nên cần thông tin gì cứ liên hệ với với Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai”.

PV Dân trí tiếp tục liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, Công an tỉnh đã nắm bắt vụ việc và giao những đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Nếu quả thật có việc người đàn ông mặc áo hồng đứng cùng tổ CSGT rồi sau đó ra đánh người dân dập môi, công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm”.

Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Nai cho biết, công an tỉnh đang kiểm tra xác minh thông tin clip trên mạng xã hội liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên quốc lộ 51. Hiện Công an tỉnh đang kiểm tra xác minh mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên nếu có dấu hiệu sai phạm thì sẽ tham mưu Ban giám đốc xử lý theo quy định.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc tới bạn đọc.

Trung Kiên – Xuân Hinh