1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở bãi thải: Tuyệt vọng dõi theo từng guồng máy xúc

(Dân trí) - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, thi thể 5 nạn nhân bị vùi lấp dưới núi đất đá khổng lồ vẫn chưa được tìm thấy. Thân nhân các nạn nhân với mâm cơm cúng nghi ngút khói nhang đặt trên đỉnh núi, thẫn thờ, vô vọng...

Cùng túc trực với lực lượng cứu hộ đang ngày đêm gấp rút đào xúc từng mét khối đất đá để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp, hàng trăm người dân xã Phục Linh - Đại Từ - Thái Nguyên và người thân các nạn nhân vẫn đang đỏ mắt mong đợi kết quả tìm kiếm.

Cả một khu dân cư trù phú, yên bình, sau một đêm kinh hoàng đã thành tan hoang, đổ nát. Thân nhân các nạn nhân lặng lẽ ngồi trên mỏm đất cao, bên cạnh mâm cơm cúng nghi ngút khói hương mà nước mắt dường như đã cạn... 

Vụ sạt lở bãi thải: Tuyệt vọng dõi theo từng guồng máy xúc
Công tác tìm kiếm 5 nạn nhân bị vùi lấp vẫn đang diễn ra tại bãi sạt lở.

Nén nỗi đau vào lòng, em Nguyễn Văn Khánh (21 tuổi), con trai nạn nhân Trần Thị Thiện (SN 1958), chia sẻ: “Bố em mất sớm. Nhà chỉ có hai mẹ con. Một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn. Em xin vào làm công nhân trên TP Thái Nguyên. Buổi sáng ngày 15/4, em được người nhà gọi điện báo. Về đến đầu xóm, em ngã khuỵu xuống. Mẹ em giờ vẫn còn nằm dưới lớp đất sâu lạnh lẽo. Giờ em chỉ biết làm mâm cơm nhỏ, thắp nén hương cầu cho vong hồn mẹ chỉ đường dẫn lối để lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của mẹ”.

Vụ sạt lở bãi thải: Tuyệt vọng dõi theo từng guồng máy xúc
Em Nguyễn Văn Khánh (thứ 2 từ trái sang) thất thần ngóng tin mẹ.

Tang thương nhất trong vụ sạt lở kinh hoàng là cả 4 người trong một gia đình đã bị đất đá vùi lấp. Bà Nguyễn Minh Hoàn (SN 1962), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1968, em trai bà Hoàn), em Nguyễn Văn Quốc (SN 1991, con trai bà Hoàn) và em Nguyễn Văn Quân (SN 1995, con trai thứ 2 của bà Hoàn).

Ngồi trên đỉnh núi, gương mặt thất thần, bà Trịnh Thị Ngà, 67 tuổi, ở xóm Khuôn 1, là họ hàng thân thiết của các nạn nhân, đau đớn kể lại: “Rạng sáng hôm ấy cả gia đình tôi bị đánh thức bởi những tiếng động khủng khiếp. Khi nghe người dân gào khóc, kêu thét, tôi chạy ra thì quả núi rác thải trước mặt đã đổ sập vùi lấp hoàn toàn hơn 10 hộ dân. Ban đầu tôi vẫn cứ đinh ninh rằng gia đình cái Hoàn đã chạy thoát thân. Nhưng đợi mãi đến buổi trưa hôm đó, khi ngọn núi đã sạt lở hoàn toàn mà vẫn không thấy các cháu đâu mới hay họ đã gặp nạn. Mới ngày hôm trước tôi còn chạy qua chạy lại bên đó mà bây giờ ngồi trên đống đất đá đợi tin tìm kiếm thi thể các cháu, lòng tôi quá đau xót”.

Vụ sạt lở bãi thải: Tuyệt vọng dõi theo từng guồng máy xúc
Bà Trịnh Thị Ngà (ngoài cùng bên phải) đau đớn khi những người thân vẫn đang bị vùi lấp.

Chị Hà Thị Hòa có bố mẹ đều là nạn nhân trong vụ lở núi. Trong đó cụ bà Vũ Thị Hồng (SN 1927) đã thiệt mạng và cụ ông Hà Văn Xuân bị thương đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Mang vành tang trắng trên đầu, vừa lo hậu sự cho mẹ, chị vừa phải tỏ ra cứng cỏi để chăm nom sức khỏe, động viên bố.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, những nỗ lực không nghỉ của đội cứu hộ vẫn chưa đạt kết quả. Em Khánh lặng lẽ, là đàn ông Khánh không cho phép mình não nề nước mắt nhưng gương mặt em như không còn sức sống. Ngay cạnh đó, thân nhân gia đình bà Hoàn cũng bần thần dõi theo từng hồi máy xúc...

Vụ sạt lở bãi thải: Tuyệt vọng dõi theo từng guồng máy xúc
Những người dân Phục Linh đang ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ.

Tại cuộc họp nhanh của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở Mỏ than Phấn Mễ với các ngành, đoàn thể nhằm chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả về vụ sạt lở, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu bằng mọi biện pháp, phương tiện nghiệp vụ có thể, phải quyết tâm tìm bằng được 5 thi thể nạn nhận đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát, đồng thời tích cực quyên góp, ủng hộ và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời với người dân vùng ảnh hưởng. 

Danh sách những hộ dân bị ảnh hưởng do vụ sạt lở bãi thải tại xóm Khuôn 1 - xã Phục Linh - Đại Từ - Thái Nguyên

1. Hà Văn Hùng

2. Hoàng Văn Long

3. Hoàng Văn Trường

4. Hoàng Văn Sơn

5. Trịnh Văn Văn

6. Trần Thị Thiện (1 người mất tích)

7. Hà Văn Phi

8. Hà Văn Thắng

9. Hà Văn Chín

10. Nguyễn Thị Hoàn (4 người mất tích)

11. Vũ Thị Hồng (1 người chết, 1 người bị thương)

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với những hộ dân hoặc gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0280 3824568
DĐ: 0916 010 343 (gặp chị Hạnh)

Anh Thế - Quốc Đô