Hà Nội:

Vụ sập giàn giáo cao ốc qua lời kể của nạn nhân

(Dân trí) - Gần 1 ngày sau vụ tai nạn sập giàn giáo tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện 103 đã bắt đầu tỉnh táo hơn. Những ấn tượng kinh hoàng vẫn chưa tan biến trên gương mặt thất thần của họ.

Tại khoa BM15 - Bệnh viện 103 vào đầu giờ sáng nay, 22/2, ba nạn nhân Phạm Văn Trang (SN 1984, ở Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương), Trần Văn Thoại (SN 1969, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Phạm Văn Toàn (SN 1980, ở Gia Lộc, Hải Dương) vẫn ở trong tình trạng hôn mê, bất động. Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Văn Long (SN 1964, ở Vạn Phúc, Hà Đông) được điều chuyển sang khoa khác của bệnh viện để điều trị.
 
Vụ sập giàn giáo cao ốc qua lời kể của nạn nhân - 1
Anh Phạm Văn Toàn, người bị thương nặng nhất trong vụ sập giàn giáo

Theo quan sát của chúng tôi, các nạn nhân hầu hết đều có nhiều vết bầm dập, xước xát khắp người. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Trưởng khoa BM15, cho biết, các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu lúc 19h ngày 21/2.

“Sau khi tiến hành các thủ tục nhập viện và khám cấp cứu, bệnh nhân Phạm Văn Toàn được xác định là đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy 4 xương sườn, chấn xung ngực kín, gãy chân trái. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo đang cấp cứu tại BV 103” - bác sỹ Giang cho hay.

Trong khi đó, bệnh nhân Trần Văn Thoại được xác định là chấn động não, chấn thương phầm mềm vai phải; bệnh nhân Phạm Văn Trang cũng được xác định là chấn động não, bị thương phần hàm, mặt, chấn thương vùng mô phần cột sống.
 
Vụ sập giàn giáo cao ốc qua lời kể của nạn nhân - 2
Nạn nhân Phạm Văn Trang vừa hồi tỉnh

Đến gần trưa nay, nạn nhân đầu tiên, anh Phạm Văn Trang, công nhân Công ty Xây dựng và Phát triển Dân dụng Việt Nam (DCC), đã bắt đầu hồi tỉnh và có thể trò chuyện với mọi người. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra, anh Trang thất thần nhìn ra xa. Những hình ảnh của vụ sập giàn giáo vẫn còn in rõ trong trí nhớ của anh.

Anh nói trong nghẹn ngào: “Khoảng 16h40 chiều qua, cả nhóm 4 người chúng tôi đang làm việc tại tầng 7 của công trình. 2 người trát tường bên ngoài và 2 người làm bên trong. Lúc này, chúng tôi bỗng nghe thấy có tiếng động rất lớn.”

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra thì các anh đã thấy trời đất mù mịt. Cả giàn giáo từ trên cao đổ thẳng xuống đầu mọi người. Lúc này, anh cũng bị kéo xuống theo, bị ngất.

“Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện” - anh Trang thảng thốt.

Khi xảy ra tại nạn, ngoài anh Trang và anh Phạm Văn Toàn còn có 2 người đồng hương nữa. Rất may là 2 người kia làm việc bên trong tòa nhà nên không bị ảnh hưởng.

Mặc dù đã có thể trò chuyện nhưng Trang cũng cho biết thêm, hiện phần sống lưng của anh vẫn rất đau. Toàn bộ tay phải sưng do bị bong gân. Hiện các bác sĩ đã cho đi chụp nhưng chưa có kết quả. Anh cũng mới chỉ uống được một ít sữa, chưa thể ăn uống thêm được gì.

Hiện các nạn nhân của vụ việc vẫn đang được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi sát sao.

Tiến Nguyên