1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vụ Phó công an xã nổ súng: Cháu bé 4 tháng tuổi hoảng loạn

(Dân trí) - Sau tiếng súng nổ của ông phó công an xã, dù không trúng đạn, cháu Thái Bảo Hiếu mới hơn 4 tháng tuổi vẫn phải nhập viện. Cháu Hiếu được các bác sĩ BV Nhi Nghệ An cấp cứu nhưng có biểu hiện hoảng loạn.

Vụ Phó công an xã nổ súng: Cháu bé 4 tháng tuổi hoảng loạn - 1
Cháu bé 4 tháng tuổi phải nhập viện sau tiếng súng nổ của phó công an xã.
 
Trong phòng điều trị tại BV Nhi Nghệ An, cháu Hiếu được mẹ ôm chặt nhưng thi thoảng cháu lại giật mình khóc ré lên. Người mẹ cho con bú nhưng vừa ngậm vú mẹ cháu lại trớ và khóc lớn hơn. Đó là tình trạng hiện nay của cháu Thái Bảo Hiếu - con chị Nguyễn Thị Nga, cháu ông Thái Danh Giá, ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Các biểu hiện nôn mửa, ngủ hay giật mình, quấy khóc... của cháu xuất hiện sau khi cháu hít phải mùi thuốc súng trong vụ việc ông phó công an xã nổ súng thị uy.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào trưa ngày 1/1/2012 do mâu thuẫn cá nhân với ông Thái Danh Giá nên ông Nguyễn Văn Vị - Phó CA xã Công Thành - đã rủ “đàn em” đến gia đình ông Giá để gây sự. Tại đây, ông Vị có nổ một phát súng (đạn hơi cay). Sau tiếng súng, cháu Thái Bá Hiếu đang nằm trong nôi phải nhập viện.

17 giờ ngày 1/1/2012, cháu Hiếu được đưa vào cấp cứu tại BV Nhi Nghệ An. Sau hơn 8 giờ đồng hồ được các bác sĩ tiến hành hô hấp, cấp cứu... đến khoảng 1 giờ sáng ngày 2/1, cháu Hiếu đã đỡ hơn nhưng lại xuất hiện hiện tượng nôn mửa, bú ít, ngủ giật mình liên hồi. Đến khoảng 14 giờ ngày 2/1, các bác sĩ kết luận cháu Hiếu sức khỏe cơ bản bình phục, không có gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày (2/1/2012), cháu Hiếu bị thêm triệu chứng đi ngoài nhiều, tiếp tục nôn mửa, bú ít hơn và thường xuyên giật mình. Hiện các bác sĩ BV Nhi Nghệ An đang cắt cử người túc trực theo dõi diễn biến bệnh tình của cháu Hiếu.
 
Chị Nguyễn Thị Ngọc - mẹ cháu Hiếu - lo lắng tột cùng, sợ con bị mắc chứng bệnh nào đó. “Hai ngày nay cháu bú ít, bú vào là nôn ra, ngủ hay giật mình, hay khóc và đi ngoài nhiều hơn mọi khi. Không biết con em có bị gì nữa không. Bây giờ cứ chợp mắt là cháu hoảng loạn, giật mình và khóc trong sợ hãi...”, chị Ngọc cho biết.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 2/1, người thân gia đình ông Thái Danh Giá cho biết sau vụ nổ súng, có một nhóm thanh niên khoảng 3 đối tượng đứng ở đường chờ ông Giá đưa cháu đi cấp cứu về sẽ chặn đánh song do thấy ông Giá đi cùng nhiều người nên nhóm thanh niên này bỏ đi.

Chiều ngày 2/1/2012, PV Dân trí đem vấn đề trên trao đổi với ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành. Ông Hòe cho biết, sự việc trên xảy ra là một điều đáng tiếc. Việc xử lý ông Vị còn phải chờ Công an huyện Yên Thành có kết luận, từ đó mới có cơ sở đưa ra hình thức xử lý. 

Nguyễn Duy