Vụ ô tô húc ba người tử vong: Tang thương xóm nhỏ

(Dân trí) - Xác ba nạn nhân xấu số bị “xe điên” tông trực diện vào chiều 26/5, đã được gia đình nhận về an táng. Điều khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót hơn khi nghe tin người phụ nữ bị húc bay lên mái nhà đang mang trong bụng một sinh linh gần 4 tháng.

Nạn nhân mang thai gần 4 tháng

Đến nay, danh tính của các nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng chiều ngày 26/5, trên quốc lộ 32 (xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội), đã được xác định rõ. Các nạn nhân là chị Trần Thị Vở (36 tuổi), anh Trần Việt Kiên (33 tuổi, em trai ruột của chị Vở) và cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, con trai của chị Vở) cùng ở thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Cái chết đột ngột của mẹ con chị Vở, cháu Trường khiến người thân khóc ngất
Cái chết đột ngột của mẹ con chị Vở, cháu Trường khiến người thân khóc ngất

Cả 3 nạn nhân ra đi quá đột ngột khiến người dân thôn Đại Điền, không khỏi bàng hoàng. Hình ảnh mẹ con chị Vở, cháu Trường, thường quyến luyến cười đùa trong ngôi nhà nhỏ vẫn in đậm trong tâm trí người thân. Nhìn di ảnh mẹ con chị Vở đã được để lên ban thờ khiến nhiều người đau xót khôn nguôi.

Nước mắt lưng tròng, một người nhà nạn nhân cho biết, hôm xảy ra tai nạn chị Vở cùng anh Kiên và cháu Trường đang trên đường lên thăm ông ngoại chữa bệnh tại Bệnh viện quân đội 105 ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Đau xót hơn, vào thời điểm xảy ra tai nạn chị Vở đang mang thai gần 4 tháng.

Vợ chồng chị Vở sinh được hai người con là cháu Trường (đã tử vong trong vụ tai nạn) và một cô con gái hiện đang học lớp 10. Gia đình chị Vở thuộc diện hộ nghèo của của xã Tam Hiệp, kinh tế phụ thuộc vào nghề làm ruộng.

Sau khi công an hoàn tất thủ tục khám nghiệm, xác anh Kiên cũng được gia đình đem về an táng. Cái chết đột ngột của anh Kiên khiến nhiều người bàng hoàng và lo lắng không biết cuộc sống của hai con nhỏ và người vợ sau này sẽ ra sao. “Gia đình thuần nông, Kiên là trụ cột, nó mất đi không biết sau này vợ con sẽ xoay sở thế nào”, ông Hưng bố vợ anh Kiên đau xót nói.

“Điểm đen” tai nạn

Sau khi gây tai nạn cả ba người ngồi trên chiếc xe Fortuner đều bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Sáng ngày 27/5, sau một đêm chữa trị tại bệnh viện, tài xế “xe điên” đã đến trụ sở Công an huyện Phúc Thọ trình diện.

Một ngày sau vụ tai nạn, người dân tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng
Một ngày sau vụ tai nạn, người dân tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng

Một ngày sau vụ tai nạn, người dân xung quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng. “Không hiểu bằng cách nào mà cú đâm của xe ô tô có thể hất văng người phụ nữ lên tận mái tôn của nhà dân ven đường cao tới 3 mét, hai nạn nhân còn lại bay xa đến 20 mét”, anh Minh người dân tại khu vực xảy ra tai nạn kinh hãi nói.

Trở lại diễn biến vụ tai nạn giao thông, theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội Cảnh sát giao thông công an huyện Phúc Thọ, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên là “điểm đen” về tai nạn. Năm 2008 cũng tại nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy, khiến 3 người thiệt mạng. Tháng 2/2013 vừa qua, cũng tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy, khiến người điều khiển bị chấn thương sọ não, gãy chân tay.

“Hiện trường tai nạn giữa xe taxi và xe máy đầu năm vừa rồi và vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 26/5 giống nhau như một. Cả hai vụ đều do ô tô đâm vào người đi xe máy, sau đó húc đổ cột đèn và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây. Điều đặc biệt trong cả hai vụ tai nạn đều đâm đúng cột đèn đó”, Thiếu tá Dũng cho hay.

Nói về vụ tai nạn vừa qua (26/5), Thiếu tá Dũng cho biết, hiện vụ án đang được Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phúc Thọ thụ lý điều tra. Qua xác minh, chiếc xe Toyota Fortuner gây tai nạn do một người tên Nguyễn Mạnh Trí (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đứng tên đăng ký.

Quang Phong - Tiến Nguyên