Vụ nổ tang thương: Số ca tử vong đã tăng lên 11 người

(Dân trí) – Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do sức ép quá mạnh của vụ nổ lại thêm tuổi cao sức yếu nên ông Hồ Sỹ Cường đã không thể qua được cơn nguy kịch. Nạn nhân trút hơi thở cuối cùng lúc 10 giờ 35 phút sáng 26/2 tại bệnh viện.

Như thông tin đã đưa, ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi) là một trong số những nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát trong vụ nổ sập 3 căn nhà xảy ra đêm 24/2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Ông được chuyển đến bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng, chỉ bị trầy xước nhẹ, ngưng tim, ngưng thở.

Đau thương tang tóc tiếp tục tăng lên sau vụ nổ kinh hoàng
Đau thương tang tóc tiếp tục tăng lên sau vụ nổ kinh hoàng

Nhận định, nạn nhân bị sức ép nặng trong vụ nổ dẫn tới tình trạng nguy kịch trên, bác sĩ tại bệnh viện 115 đã tiến hành mở khí quản cho bệnh nhân thở máy và cấp cứu, hồi sức tích cực. Bất chấp nỗ lực của bác sĩ diễn tiến của bệnh nhân ngày càng nguy kịch, đến 10 giờ 35 phút ngày 26/2 ông Hồ Sỹ Cường đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Theo BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc bệnh viện 115, sau khi bệnh nhân qua đời bệnh viện đã làm thủ tục chuyển xác qua Trung tâm pháp y thành phố để tiến hành giải phẫu tử thi theo quy định sau đó thi thể ông Cường sẽ được người nhà mang về mai táng. Trước cảnh tang thương của vụ nổ kinh hoàng, phía bệnh viện 115 đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cho những ngày ông Hồ Sỹ Cường nằm điều trị tại đây.

Như vậy, cùng với 10 nạn nhân xấu số được thân nhân các gia đình đưa về mai táng, Sự ra đi của ông Hồ Sỹ Cường khiến số người chết trong vụ nổ tang thương tăng lên 11 người. Theo dự kiến, đến 14 giờ chiều nay thi thể của 6 nạn nhân trong gia đình ông “Phương khói lửa” sẽ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Vân Sơn – Trung Kiên