Phú Yên:

Vụ lật xe giường nằm: Tại trời mưa đường trơn?

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển xe khách giường nằm chạy đến đoạn cua nhưng không làm chủ tốc độ, gặp trời mưa đường trơn nên đâm vào dải phân cách cứng giữa đường.

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã có báo cáo chính thức về vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe tải trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) khiến 15 người nhập viện cấp cứu.


Chị Chung kể lại sự việc khi xe giường nằm lật nghiêng khiến chị bất tỉnh.

Chị Chung kể lại sự việc khi xe giường nằm lật nghiêng khiến chị bất tỉnh.

Theo điều tra ban đầu, tài xế điều khiển xe khách giường nằm chạy đến đoạn cua ở địa điểm trên nhưng không làm chủ tốc độ, gặp trời mưa đường trơn nên xe đâm vào dải phân cách cứng giữa đường và gây tai nạn với xe tải.

Hậu quả, 15 người trên xe khách bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu (Phú Yên) gần đó cấp cứu. Trong đó, có 4 nạn nhân chấn thương nặng được chuyển ngay trong đêm ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Theo thông tin từ Khoa ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hiện đang cấp cứu cho 9 hành khách trong vụ tai nạn lật xe nói trên. Trong đó 2 ca bệnh nặng, vết thương phức tạp, phải điều trị lâu dài là anh Lê Ngọc Đặng (36 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, Bình Định) được chẩn đoán gãy xương tầm cổ tay và bàn tay; bệnh nhân Lê Thị Thanh Nga (53 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) bị gãy xương đòn phải. Ngay trong sáng nay (26/4), các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhân này.

Hiện trường vụ tai nạn xe giường nằm lật nghiêng khiến 15 người nhập viện cấp cứu
Hiện trường vụ tai nạn xe giường nằm lật nghiêng khiến 15 người nhập viện cấp cứu

Ngoài ra, bệnh nhân Trần Thị Chung (30 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) tổn thương nông tại cẳng chân. Chị Chung đang có thai nhưng may mắn kết quả siêu âm thai nhi không bị ảnh hưởng.

Đang nằm điều trị trong bệnh viện, chị Trần Thị Chung chưa hết sợ hãi kể: “Ngày 25/4, sau khi về thăm quê ở Bình Định, tôi bắt xe về lại Bình Dương với chồng thì gặp nạn. Lúc đó vừa ăn cơm xong, tôi lên xe nằm được hơn 15 phút, chưa kịp ngủ thì thấy xe chao đảo, nghe tiếng thắng xe kêu rít rít, rồi nghe tiếng va chạm cái rầm, xe lật nhào. Tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Tỉnh lại thấy mình ở trong bệnh viện, nghe nói nhiều người khác cũng bất tỉnh, được người dân địa phương đập cửa kính đưa đi cấp cứu như tôi. Tôi đang mang bầu nên rất lo lắng nhưng may mà siêu âm bác sĩ nói thai nhi không bị ảnh hưởng”.


Chủ xe Lê Ngọc Đặng bị thương nặng vừa được mổ sáng nay và phải điều trị dài ngày

Chủ xe Lê Ngọc Đặng bị thương nặng vừa được mổ sáng nay và phải điều trị dài ngày

Như Dân trí đã thông tin, lúc 19 giờ ngày 25/4, xe khách BKS 77B - 015.00 do tài xế Đỗ Văn Hoàng (42 tuổi, ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển, khi qua xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, Phú Yên thì bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa quốc lộ 1 rồi đâm vào xe tải BKS 76C - 055.08 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng ngược chiều.

Doãn Công