Quảng Ngãi:

Vụ học sinh tự vẫn nhiều nghi vấn: Không phải vụ án mạng

(Dân trí) - Người mẹ sau khi đóng cửa hàng quán vào nhà thì phát hiện người con trai út 13 tuổi đã chết trong tư thế treo cổ tự vẫn, hai tay buộc chặt bằng chiếc khăn quàng có gắn lô gô của trường em đang theo học.

Cái chết của em tạo ra những nghi vấn cho rằng đây là một vụ án mạng, tạo hiện trường tự vấn giả. Tuy nhiên ngày 4/1, tin từ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Em Lê Đăng Như Ánh - học sinh lớp 8C5 Trường THCS Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) chết trong trình trạng treo cổ tại nhà là do tự tử, không phải là vụ án mạng như đồn đoán của dư luận.
 
Vụ học sinh tự vẫn nhiều nghi vấn: Không phải vụ án mạng - 1

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tự vẫn - Ảnh: Hữu Trí

 

Trước đó như báo điện tử Dân trí đưa tin vào khoảng 16h ngày 29/12, lúc đi bán nước mía về bà Nguyễn Thị Hường (SN 1960) phát hiện con trai Lê Đăng Như Ánh chết trong trình trạng treo cổ.

 

Ngay sau đó bà Ánh đã báo cho cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường vì cho rằng con bà không thể tự vẫn được mà rất có thể bị sát hại. Nhưng sau thời gian mở rộng điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận đây là vụ tự tử, theo thực nghiệm điều tra thì trước khi treo cổ Ánh tự cột khăn quàng vào tay nhằm quyết tâm tự tử cho bằng được.

 

Được biết, thời gian gần đây Ánh tái nghiện game online và gia đình có la mắng nhưng Ánh không nghe.

 

Hữu Trí