Vụ giải cứu 11 phu vàng: Còn một thanh niên đang mất tích

(Dân trí) - Sau nhiều ngày bỏ trốn khỏi hầm vàng tại Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều phu vàng đã được cơ quan chức năng tiếp cận và giải cứu, nhưng vẫn còn một nam thanh niên hiện chưa rõ tung tích.

Theo cơ quan chức trách tại huyện Đakrông, hiện vẫn chưa có thông tin về phu vàng Hồ Văn Tài (18 tuổi, trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông).

Các phu vàng trở về sau những ngày bị ép lao động nặng nhọc

Được biết, 7 ngày trước Tài cùng với nhóm 11 phu vàng khác bỏ trốn khỏi bãi vàng Muối, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trong nhóm bỏ trốn có Hồ Văn Hinh, anh trai của Tài. Quá trình bỏ trốn, Tài bị lạc khỏi nhóm. Khi đi lạc, Tài không có điện thoại, không có tiền, chỉ mặc trên người một chiếc quần đùi.

Các phu vàng được giải cứu đưa về quê
Các phu vàng được giải cứu đưa về quê

Đồn biên phòng Ba Lin (đóng tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, nam thanh niên này vẫn đang mất tích. Dù đã để lại thông tin, nhờ cơ quan chức năng Quảng Nam thông báo cho các thôn xã, hỗ trợ tìm kiếm và ứng cứu nếu phát hiện Tài, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Trong diễn biến khác, ngày 16/4, công ty TNHH Phước Minh, đơn vị khai thác bãi vàng Muối, đã cho xe chở 23 phu vàng (có ba phụ nữ), độ tuổi từ 17 đến 45, cùng quê ở xã Tà Rụt, về quê.


Những phu vàng cho rằng, họ thường bị đánh đập, ép lao động nặng nhọc

Những phu vàng cho rằng, họ thường bị đánh đập, ép lao động nặng nhọc

Công ty này chỉ hỗ trợ các phu vàng mỗi người 200 nghìn đồng, ngoài ra chưa thanh toán chế độ, tiền lương.

Trưởng công an huyện Đakrông, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho hay, đã cử người tiếp xúc với 23 phu vàng này và điều tra vụ việc. Những phu vàng này thông tin không bị đánh đập nhưng bị quản thúc, lao động vất vả, thiếu đồ bảo hộ, ăn uống kham khổ.

Đ. Đức