An Giang:

Vụ đắm phà sau lễ đính hôn: 3 nạn nhân là cháu ruột chủ nhà

(Dân trí) - Ông Huỳnh Văn Ngoan, Trưởng Công an xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang cho biết, trong số 4 người chết trong vụ đắm phà ở kênh 13 có 3 nạn nhân là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Sĩ - chủ nhà tổ chức tiệc đính hôn, cũng là chủ phà.

Theo báo cáo của UBND xã Cô Tô, vào khoảng 22h30 ngày 31/10, sau khi gia đình ông Sĩ tổ chức đám hỏi cho con gái xong thì có đưa người thân, bạn bè qua bên kia sông về nhà bằng chiếc phà nhỏ (người dân địa phương gọi là chẹt).

Trong chuyến cuối cùng, ông Sĩ chở khoảng 15 người trên phà. Phà vừa chạy được một lúc thì chân vịt bị quấn túi nilon.

 


Trong số 4 nạn nhân tử vong có tới 3 người là cháu ruột ông Sĩ.

Trong số 4 nạn nhân tử vong có tới 3 người là cháu ruột ông Sĩ.

 

Lúc này ông Sĩ quay ngược chân vịt lên thành phà cho mọi người gỡ túi nilon thì chiếc phà bị dồn về một bên và lật úp xuống kênh. Ông Sĩ và mọi người trong nhà vội cứu phụ nữ và trẻ em trước. Sau đó kiểm tra lại thấy mất tích 4 người.

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cô Tô, ngay trong sáng ngày 1/11, các ngành chức năng huyện Tri Tôn và xã Cô Tô đã tìm được thi thể 2 nạn nhân là: Nguyễn Hoàng Tuấn, 16 tuổi và Hồ Thái Phước, 17 tuổi ở khu vực xã Cô Tô.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, sáng ngày 2/11, các ngành chức năng tìm thấy 2 thi thể cuối cùng ở khu vực kênh 12 và kênh 7 thuộc xã Nam Thới Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, là Nguyễn Công Luận, 12 tuổi và Nguyễn Đăng Khoa, 31 tuổi.

Trong số 4 nạn nhân này có tới 3 người là cháu ruột ông Sĩ.

Công an huyện Tri Tôn đã tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình an táng.

Minh Thư