Kiên Giang:

Vụ cứu bé 13 ngày tuổi: Người thân đối tượng bị bắn kéo đến trụ sở công an

(Dân trí) - Khoảng hơn 10 giờ ngày 9/9, người nhà của Nguyễn Văn Hữu - đối tượng được cho là ngáo đáo, bị công an nổ súng bắn hạ để giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi ở thị trấn Dương Đông - đã kéo đến trụ sở công an thị trấn “hỏi chuyện”.

Sau khi lo xong hậu sự cho Nguyễn Văn Hữu, người thân của đối tượng này mới đặt vấn đề: Hữu trúng đạn từ trước 5 giờ sáng nhưng đã cầm cự đến 8 giờ mà bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc không tiến hành phẫu thuật cầm máu cho Hữu? Bà Nguyễn Thị Điểm - chị của Hữu - cho rằng em của mình đã không được các bác sĩ cứu chữa. Vì băn khoăn này, gia đình đã kéo đến trụ sở công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) yêu cầu có câu trả lời.

Vào khoảng 10h hôm qua 9/9, theo quan sát của PV Dân trí, tại trụ sở Công an thị trấn Dương Đông có nhiều người tập trung la hét, yêu cầu công an thị trấn Dương Đông trả lời về cái chết của Hữu. Trong đám đông này có anh chị của Hữu và vợ Hữu là chị Lê Thị Tuyết N. (24 tuổi)

 

Vụ cứu bé 13 ngày tuổi: Người thân đối tượng bị bắn kéo đến trụ sở công an - 1

Gia đình Hữu tập trung tại trụ sở công an thị trấn hỏi về cái chết của Hữu.

 

Chị N. kể, rạng sáng ngày 6/9, chị nghe một người dân chạy đến báo, chồng chị đang “quậy” ở nhà ông Trương Văn Cai (cùng ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông) nên chị chạy đến thì đã thấy công an đưa chồng chị ra xe, chở đi cấp cứu. Đoán là chồng mình sẽ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc nên chị N. đến đó nhưng ban đầu không được tiếp cận, sau đó chị xưng là vợ nạn nhân và các bác sĩ yêu cầu chị đóng tạm ứng 1 triệu đồng. Tuy nhiên lúc đó chị không mang tiền nên cố chạy hỏi vay vài người quen biết ở bệnh viện nhưng vẫn không đủ tiền.

Chị N. cho rằng chồng mình nhập viện từ sớm mà các bác sĩ không khẩn trương tiến hành phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân? Gia đình cho rằng chính sự chậm trễ này là nguyên nhân khiến Hữu tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí về thông tin gia đình Hữu bất bình về cái chết của Hữu, ông Trương Quốc Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông - cho biết, ông đi công tác nên không nắm được sự việc. Trong khi đó, Trưởng Công an huyện Phú Quốc xác nhận, trưa ngày 9/9, có một số người nhà Nguyễn Văn Hữu kéo đến trụ sở Công an thị trấn Dương Đông la hét, hỏi về cái chết của Hữu.

Sau khi được một số cán bộ ở trụ sở Công an thị trấn Dương Đông hướng dẫn “vụ việc vượt thẩm quyền trả lời”, người nhà Hữu cho biết sẽ tiếp tục đến cơ quan chức năng để yêu cầu có câu trả lời xác đáng nhất.

Nguyễn Hành