Vụ cháy 7 người chết: Xé lòng chờ nhận dạng người thân

(Dân trí) - 12 giờ trưa (11/3), những người thân trong vụ cháy cơ sở nệm mút ở Bình Dương “chết điếng” ngay khuôn viên khu nhà xác bệnh viện huyện Thuận An. Nỗi đau như nghẹn lại, khóc không thành tiếng.


Vụ cháy 7 người chết: Xé lòng chờ nhận dạng người thân - 1

Một thân nhân mới từ Thái Bình vào đau khổ vì mất mát quá lớn
 
Khoảng 11h30, xác 7 nạn nhân trong vụ cháy tại cơ sở nệm mút ở Bình Dương được chuyển đến nhà xác bệnh viện huyện Thuận An để chờ nhận dạng.

 

Người nhà của nạn nhân thấp thỏm, ngồi bệt ngay bãi cỏ trước nhà xác giữa trời nắng nóng như đổ lửa. Khuôn mặt ai nấy đỏ gay, mắt sưng húp, tay chân, quần áo nhiều người lem nhem vết than.

 

Chị Đoàn Thị Bình có ba người thân thiệt mạng trong vụ cháy, thẫn thờ không tin nổi rằng mình đang ngồi trước nhà xác để chờ nhận xác mẹ và chị chồng.

 

Vợ chồng chị ở TPHCM, khoảng 3 giờ sáng 11/3 nhận được hung tin, họ lao đi ngay nhưng đến nơi thì tất cả đã tan hoang. Cả 7 người trong xưởng, không một ai thoát nạn. Người thân chỉ còn biết đoán già, đoán non sự việc đau lòng vừa xảy ra.
 
Vụ cháy 7 người chết: Xé lòng chờ nhận dạng người thân - 2

Thẫn thờ chờ nhận dạng người thân trước khu nhà xác

 

Khi đưa xác nạn nhân ra ngoài thì nhận dạng được ba người là chị Nguyễn Thị Kiều và con trai Lê Đức Anh Tài mới 5 tháng tuổi và anh Trần Văn Phương.

 

Chị Bình nghẹn ngào: “Mẹ chồng tôi sống ở nhà trọ gần đó. Thương con gái có con nhỏ nên bà sang xưởng chăm cháu”.

 

Điện thoại chị Bình đổ chuông liên tục, chị cũng chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất: “Chết hết rồi! Chết hết rồi ”.

 

Khi có người đến an ủi, chị Bình càng sầu não: “Mẹ tôi chết thảm, vẫn chưa nhận dạng được”.

 

Đau đớn nhất là chị Kiều, chị chết trong tư thế ghì chặt đứa con trai vào lòng, lấy thân mình che chắn cho con.

 

Một người khác tay vẫn nắm chặt chìa khóa. Có người chui xuống bàn, thi thể bị co quắp.

Anh Nguyễn Văn Hưng, chồng chị Bình ngồi chết lặng. Mắt anh đau đáu hướng về phía nhà xác, nơi mẹ, chị và cháu ruột của anh đang nằm. Ai hỏi gì, anh cũng chỉ lặp đi lặp lại: “Mẹ tôi, chị tôi, cháu tôi, chết thật rồi”.
 
Vụ cháy 7 người chết: Xé lòng chờ nhận dạng người thân - 3

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi tại nhà xác

 

Phạm Văn Tuân, nhân chứng của vụ cháy kể, khoảng 3 giờ sáng, em đang ngủ thì có người gõ cửa, hét lớn: “Xưởng bà Kiều cháy rồi, gọi cứu hỏa ngay". Em chạy bộ khoảng nửa cây số, đến nơi thì lửa đã ngùn ngụt. Đẩy được cánh cửa kho nhưng nhìn vào chỉ thấy lửa và lửa. Gọi không còn ai lên tiếng.

Tuân cũng cho biết, đến 4 giờ xe cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường. Gần hai tiếng sau, đám lửa được dập tắt, khu xưởng hơn 300m2 bị thiêu rụi.

 

Tuân cũng là công nhân làm việc tại xưởng, cậu về quê ăn Tết mới vào, “Em đang tính sáng nay qua xưởng thăm mọi người. Giờ thì muộn mất rồi”. Tuân kể tiếp, trong các nạn nhân có cô Phạm Thị Hồng, (khoảng 50 tuổi) mới từ Thái Bình vào giúp việc cho nhà chị Kiều được 3 ngày.

 

Tuân xót xa: “Chừng đó tuổi còn phải xa quê đi giúp việc. Chẳng biết rồi người thân của cô có vào được không?”.

 

 

Ngày hôm nay 11/3, khu nhà xác của bệnh viện Thuận An chìm trong bầu không khí tang thương. Chỉ một vài người còn giữ được chút bình tĩnh thì bàn chuyện hậu sự cho các nạn nhân. Họ tính, sau khi nhận dạng các nạn nhân còn lại sẽ hỏa thiêu và đem về quê. Các nạn nhân cùng quê, đều ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Được biết, người thân của một số nạn nhân đang trên đường từ ngoài Bắc đi vào.

 

 
Lê Phương - Hoài Nam