Vụ cha cưỡng hiếp con gái: Hai mẹ con vẫn đầy cơ cực

(Dân trí) - Từ ngày chồng bị bắt, hai mẹ con chị Hoa không còn cảnh bị hành hạ, đánh đập hàng ngày. Nhưng số phận không một ngày nào để người đàn bà ở tuổi 48 này được một phút thảnh thơi, một mình cơ cực nuôi 2 con, bản thân lại mang thêm bệnh.

Những giọt mưa rả rích rơi trên mái tôn cùng với những cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt. Nếu không có cái tivi, cả hai mẹ con chị chẳng biết làm gì để ngày dài trôi qua… Nghe tiếng chúng tôi, chị Hoa đang lúi húi dưới bếp để nấu cơm vội ra đón, tay ra dấu hiệu ngăn cản: “Hai chú đừng có xuống đó, bếp sắp sập đến nơi nên cẩn thận vẫn hơn, lên nhà nói chuyện đi”. Cái cột tre chống trần căn bếp đang oằn mình vì nặng khiến tôi cứ lo lắng khi nào đó sẽ đổ sập, nhưng chị bảo vẫn chưa có tiền để sửa.

Chị là Nguyễn Thị Hoa, người vợ đẩy tủi hổ, nhục nhã khi gặp phải người chồng, người cha mất hết nhân tính trong bài viết Cha ruột cưỡng hiếp con gái trong suốt 2 năm ở phường An Tây, thành phố Huế. Sau bài viết của chúng tôi, chồng chị đã bị bắt tạm giam và đang chờ ngày xét xử những hành vi phi đạo đức đối với vợ và con gái ruột của chính mình.
 
Vụ cha cưỡng hiếp con gái: Hai mẹ con vẫn đầy cơ cực - 1

Các cửa sổ nhà chị Hoa chưa có cửa, hai tấm màn không đủ chắn gió trong mùa đông rét mướt
 
“Từ ngày anh ấy bị bắt, hai mẹ con tôi đỡ hẳn cảnh bị hành hạ, đánh đập hằng ngày. Cũng không phải nơm nớp lo con gái bị xâm hại. Anh ấy mỗi lần rượu vào là phá phách điên cuồng lắm”, chị Hoa vừa thở dài vừa nhìn đứa con gái chỉ mới 13 tuổi của mình là bé L.T.H.

Nhưng số phận không một ngày nào để người đàn bà ở tuổi 48 này được một phút thảnh thơi, yên ả. Chồng bị bắt, chị vẫn phải chật vật mưu sinh để lo cho hai đứa con học hành. Thằng con đầu của chị năm nay 17 tuổi, đang xin đi học nghề để kiếm lấy một công việc có thể tự nuôi thân, riêng bé L.T.H thì chỉ mới học lớp 8. “Học thì vì cháu nó đam mê quá nên tui vẫn cố cho cháu thỏa ước, chứ cũng không biết có học mãi được không. Nhà còn không đủ ăn, áo không có mà mặc, học mãi sao được”, chị Hoa thở dài. Vừa nghe mẹ nhắc đến cảnh phải nghỉ học, mắt bé H. chùng xuống. Miệng em mím lại không nói gì, bởi dường như em cũng không muốn mình trở thành gánh nặng quá lớn cho mẹ.

Để mưu sinh, chị Hoa mỗi ngày nhổ ít sả trồng trong vườn đem bán, hoặc đi làm thuê trong xóm kiếm gạo nuôi con. Nhưng Huế đang mùa mưa rét, sả trồng trong vườn nhổ mãi cũng hết. Việc thì không có nhiều người thuê, nên bữa cơm thường phải độn thêm ngô sắn mới đủ no.

Lo ăn uống đã đành, nhưng lo bệnh tật với chị dường như quá sức. Chỉ mới đây thôi, thấy người đau ốm, mệt mỏi, chị đi khám ở trạm y tế thì tá hỏa khi nhận được xét nghiệm u xơ cổ tử cung, cần phải mổ gấp. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ bảo số tiền mổ lên đến hơn 6 triệu, chị đành lắc đầu vì không biết kiếm đâu ra số tiền quá lớn như vậy. “Lẽ ra thứ hai vừa rồi tôi phải đi mổ, nhưng không có tiền nên ôm bệnh nằm nhà mà thôi. Không biết bệnh có nặng hơn không, chỉ thương hai đứa con quá…”, chị Hoa bỏ dở câu nói, đưa mắt nhìn vô định ra cửa sổ.
 
Vụ cha cưỡng hiếp con gái: Hai mẹ con vẫn đầy cơ cực - 2

Niềm vui của bé H. với chiếc xe đạp được tặng để đến trường đỡ vất vả

Tôi cũng hướng mắt nhìn theo chị, chỉ thấy những vệt tường chưa được trám nham nhở, u buồn. Cái cửa sổ không có cánh cửa, được che tạm bằng hai bức màn mỏng manh lay phần phật trong gió. Dường như quá quen với khổ đau, đến mức sự chịu đựng trở nên chai lỳ trong tâm cảm của mình, cái rét ngoài trời cũng không làm chị lạnh thêm là mấy.

Ngay cả cô bé H., nạn nhân của chính người cha thú tính, khi nhắc đến cha thì em im lìm không nói gì. Dường như với em đó là sự ám ảnh xấu xa mà em cũng không hình dung hết, không hiểu hết vì sao nó lại xảy ra như thế. Chỉ nghe chúng tôi nhắc đến chuyện học hành, hai mắt em lại sáng lên. “Cháu thích được học lắm ạ, ở trường cô giáo vẫn khen cháu đánh văn bản nhanh, lại ít sai chính tả đó”, H. vui vẻ thốt lên.

Được đi học với bé H. dường như đã là một niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi, bởi khi nào không đi học thì H. phải thay mẹ chăn trâu, cắt cỏ, làm tất cả các công việc trong nhà vì mẹ bệnh không làm được việc nặng nhọc. Mỗi ngày H. phải chăn trâu đến tận tối mịt mới về nhà, kể cả những ngày mưa rét cắt da mùa này. “Em phải chăn hai con trâu lận cơ, một con đực, một con cái. Mẹ bảo nuôi hai con này lớn, khi nào nó đẻ thì có thêm tiền để mua gạo, mua sách vở học tập”, H., vô tư nói với chúng tôi.
 
Đang nói chuyện chăn trâu, H. lại chỉ tay vào góc nhà để khoe cái xe đạp mới tinh. Đó là phần quà của một người hảo tâm tặng em khi đến thăm, để giúp H. rút ngắn quãng đường đến trường vất vả, lầy lội.
 

Vụ cha cưỡng hiếp con gái: Hai mẹ con vẫn đầy cơ cực - 3

Một triệu đồng do Dân trí tặng là niềm vui lớn của hai mẹ con, nhưng vẫn không đủ để bớt nỗi lo mưu sinh, bệnh tật...
 
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, lộp độp trên mái tôn tạo nên một cảm giác buồn bã, tê tái. Chúng tôi trao vội cho chị Hoa số tiền 1.000.000 đồng để chị có bữa cơm thêm chút thịt muối, nhưng không dám nghĩ đến chuyện giúp chị Hoa có thể sớm được chữa bệnh, giúp bé H. phổng phao hơn so với lứa tuổi mười ba của mình. Niềm hi vọng chỉ nhờ đến sự sẻ chia của những người hảo tâm. 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Nguyễn Thị Hoa: tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế.

ĐT: 01658.679.441

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh:46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM:40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ:53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
 
Sông Lam