Vụ bục nước lò than: “Chúng tôi tìm đồng nghiệp trong hi vọng anh ấy còn sống”

(Dân trí) - Sự sống của công nhân Vân, người duy nhất mắc kẹt lại tại hầm lò sau sự cố vỡ túi nước vẫn đang được 295 đồng nghiệp tìm kiếm cùng lúc trong hi vọng rằng anh vẫn còn sống.

Vài chục mét nữa, hi vọng sẽ tìm được nạn nhân

PV Dân trí đang có mặt và được tham gia nghe tinh thần chỉ đạo cũng như những nhận định về các mũi, các hướng tiếp cận vị trí nghi nạn nhân Vân đang mắc kẹt. Theo thông tin từ bộ phận chỉ huy, chỉ còn vài chục mét nữa là hai đường dẫn thông đường hầm sẽ gặp nhau. Khi hai đường thông này được nối tiếp với nhau sẽ khơi thông vị trí sập lò. Tuy nhiên chưa thể khẳng định có tìm thấy nạn nhân ở vị trí này không bởi phía trên Thượng vẫn còn một khối đất đá và bùn dẻo mà khi hai lối mở được thông sẽ tụt xuống.

lo-chieu-2-89a43

Những thông điệp từ lòng đất liên tục được chuyển lên về tình hình cứu hộ

lo-chieu-4-010bd
Cập nhật tình hình và nghe báo váo cụ thể của những người vừa tham gia cứu hộ

Hiện tượng nước trong vị trí bục túi nước đã được khống chế hoàn toàn, các công nhân cứu hộ cật lực xúc đất đá vận chuyển ra ngoài để khơi thông hai đường thông lò.

Theo ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, hiện có 295 công nhân đang trực tiếp xuống hầm lò để tham gia cứu nạn người mất tích. “Với hi vọng khi hầm lò được thông suốt, chúng tôi sẽ với được tay, nắm lấy bàn tay đồng nghiệp mình. Chúng tôi tham gia cứu hộ từ hôm qua đến nay nhưng không nản lòng hay thấy mệt mỏi. Bởi chúng tôi hi vọng anh Vân còn sống. Hi vọng anh ấy đu bám được vào một ngách nào đó của đường hầm và đang chống cự chờ chúng tối tìm thấy”, một tổ trưởng tham gia cứu hộ vừa từ trong lòng đất lên thay ca chia sẻ.

Vấn đề lúc này là phải nỗ lực tập trung lực lượng giải phóng lượng đất đá bị vùi lấp hầm lò do vỡ túi nước để nhanh chóng xác định được chính xác vị trí của nạn nhân.

 

lo-buoi-trua-8-9583b

Chỉ huy trưởng vụ tìm kiếm cứu hộ nỗ lực cùng đồng nghiệp chỉ đạo sát công tác tìm kiếm

Tính đến 16h20 phút chiều nay, vị trí chính xác mà công nhân Phan Anh Vân, mang số thẻ nhân viên 0675 đang gặp nạn vẫn chưa thể xác định. Khu vực nghi có nạn nhân đang được đội cứu hộ nỗ lực tiếp cận trong thời gian sớm nhất tuy nhiên để tìm ra nạn nhân Vân là cả một khó khăn lớn. Trong điều kiện địa hình phức tạp, các ngách hầm lò đã bị đất đá vùi lấp, ban chỉ huy phải căng mình lên nhiều phương án cùng với sự cố gắng, lạc quan để cứu được đồng nghiệp của hàng trăm công nhân.

Tại khai trường, một tiếng chuông điện thoại vang lên tại ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cũng đủ khiến cho hàng trăm ánh mắt đổ dồn về. Tất cả mong mỏi một thông tin duy nhất: Tìm được nạn nhân còn sống.

Tình người trên những khuôn mặt lấm đầy bùn than

lo-chieu-9-c62d8

Cuộc trao đổi bàn giao công việc nhanh giữa 2 công nhân được đổi ca

lo-chieu-3-4cd31

Chứng kiến sự nhiệt tâm của những công nhân than nơi đây, chúng tôi không cầm được nước mắt. Cảm giác xót xa pha lẫn đồng cảm về họ. Sinh mạng và sinh nhai là hai thứ song hành mà có lúc họ không được lựa chọn. Một công nhân đang chờ được gọi tên xuống tham gia cứu hộ anh Vân tâm sự: “Kiếp thợ lò vất vả, nguy hiểm, biết đó nhưng là nghề nên khó tránh. Anh Vân chẳng may gặp tai nạn dưới đó. Hai ngày nay anh em chúng tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm cách nào cứu được anh ấy sớm nhất”. Người thợ lò này nói đoạn giơ tay áo lên lau những giọt mồ hồi đang chảy thành dòng trên khuôn mặt lấm lem than đen.

Công việc tìm kiếm vất vả và nguy hiểm nhưng không ai nản lòng. Hết cả của mình, họ lên mặt đất tranh thủ tiếp sức, rồi lại sẵn sàng chờ đợi đến lượt mình. Ai cũng nóng lòng muốn được xuống dưới trực tiếp tìm đồng nghiệp. Có người chẳng kịp uống nước, nhét vội chai nước vào túi quần bảo hộ, hăng hái lấy dụng cụ đi như chạy xuống dưới lòng đất.

Tại các cửa hầm sức gió hút vào rất mạnh. Các công nhân đan vào nhau nhanh chóng di chuyển vào phía sâu. Có một vài công nhân khi được xướng tên đã quên cả ký điểm danh, quên cả ghi mã số để được đến nơi anh Vân đang gặp nạn sớm nhất.

 

lo-chieu-6-35828
Tranh thủ chỉnh lại công cụ cứu hộ để chuẩn bị cho việc tìm kiếm tiếp theo

 

lo-chieu-10-8574b

Xếp hàng chờ được thay ca xuống vị trí cứu nạn

 

lo-chieu-8-c40cc
Những bước đi vội vã, nóng lòng muốn đước góp sức mình vào việc tìm kiếm đồng nghiệp

Trong giây phút đó, nhen lên trong chúng tôi hy vọng, rằng trời sẽ không phụ lòng họ; sự nỗ lực không mệt mỏi và đầy dũng cảm đó của các công nhân Công ty than Hòn Gai sẽ được đền đáp!

Đến 17h chiều, máy bơm tiếp tục được tiếp viện để bơm nước tạo môi trường thuận lợi nhất cho công tác cứu hộ. Nhiều cán bộ quan trọng của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã mặc đồ bảo hồ và cầm theo các phương tiện trực tiếp xuống vị trí nghi nạn nhân đang bị kẹt...

Thu Hằng