Vụ án bắt cóc bé trai 3 tuổi: mẹ mìn lĩnh án 8 năm tù

(Dân trí) - Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “bắt cóc trẻ em đem đi bán”, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt mẹ mìn Nguyễn Thị Mai 8 năm tù giam.

Phiên tòa lưu động sáng nay 31/5, có rất đông người dân sinh sống tại phố Kim Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội) đến theo dõi.

Hơn 8 giờ, Hội đồng xét xử chính thức mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mai - kẻ bắt cóc bé trai Nguyễn Văn Hải. Tại phần xét hỏi, trả lời Thẩm phán Vũ Ngọc Cảnh - Chủ tọa phiên tòa về mục đích của hành vi bắt cóc bé Hải, Mai khai rằng, do hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo đã thực hiện hành vi dụ dỗ bé Hải mang đi bán cho những gia đình có nhu cầu để kiếm tiền.

 
Vụ án bắt cóc bé trai 3 tuổi: mẹ mìn lĩnh án 8 năm tù - 1
Quang cảnh bên ngoài phiên tòa xét xử lưu động vụ án "mua bán trẻ em" tại UBND phường Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội. (Ảnh: Quốc Đô)
 
Bị cáo khai rằng, do bản thân không có tiền tiêu xài nên trong lần ra Hà Nội ăn ở cùng “bạn tình” tại tổ 6 phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), thị đã phát hiện gia đình anh Hoàn ở gần đấy có bé Hải nên nảy sinh ý định bắt cóc bé Hải mang đi bán.
 
Một tình tiết bất ngờ tại tòa được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, trước đó hơn 3 năm, Mai đã từng có quan hệ sinh lý với 1 người đàn ông và sau lần đó  bị cáo thường xuyên điện thoại “khủng bố” người đàn ông này để thông báo là đã sinh con trai sau đêm mặn nồng duy nhất giữa hai người. Theo đó, Mai đã yêu cầu người đàn ông này phải chi trả 500.000đ/tháng cho Mai để Mai nuôi dưỡng “sản phẩm” chung của hai người.
 
 
Vụ án bắt cóc bé trai 3 tuổi: mẹ mìn lĩnh án 8 năm tù - 2
Bị cáo Nguyễn Thị Mai tại phiên tòa.

Sau khi thực hiện hành vi bắt cóc cháu Hải, Mai đã hẹn gặp người đàn ông trên và thông báo bé Hải chính là con của hai người. Mai yêu cầu người này đưa cháu Hải cùng Mai về ra mắt bên nội. Sau cuộc ra mắt, Mai đã nại lý do gửi con cho ông bà nội nuôi dưỡng để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, rồi ép người bố hờ bé Hải đưa cho Mai 5 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại với lý do làm thủ tục chuẩn bị bay. Nhận tiền xong, Mai lại hò hẹn với một người đàn ông khác cùng nhau về Hà Nội để “qua đêm” thì bị lực lượng trinh sát Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ vào rạng sáng ngày 07/1. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội bà Nguyễn Hải Yến đã khẳng định, đây là một vụ án nghiêm trọng, thêm vào đó là việc vi phạm luân thường đạo lý và hành vi vô đạo đức của bị cáo Nguyễn Thị Mai. Vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng: “ Bị cáo đã từng có quan hệ bừa bãi với khá nhiều người đán ông, kết quả có đến 3 người con mà bị cáo lại đem cho đi 2 người con để lấy tiền. Hơn nữa, hành vi suy đồi của bị cáo trong việc sử dụng chính con mình sinh ra để thực hiện việc ép buộc, lừa những người mà bị cáo đã từng quan hệ trước đó với mục đích trục lợi là việc làm sai phạm về mặt pháp luật”. 

Vụ án bắt cóc bé trai 3 tuổi: mẹ mìn lĩnh án 8 năm tù - 3
Bé Nguyễn Văn Hải (áo màu cam) - bị hại tham dự phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát cho biết thêm rằng, việc bị cáo thực hiện hành vi bắt cóc bé Hải để đi rao bán là một việc làm không thể chấp nhận được về cả pháp lý lẫn giá trị đạo đức. Dù trước đó bị cáo đã có tiền án tiền sự được cơ quan pháp luật giam giữ để cải tạo thành người tốt nhưng bị cáo đã không chịu hối cải làm ăn lương thiện mà lại ham chơi, thích tiêu xài. Vì vậy cần đề nghị các cơ quan hành pháp thực hiện việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai 8 năm tù giam tính từ ngày 07/1/2011. Phía dưới hội trường, những tiếng vỗ tay đồng thanh của người dân tham dự phiên tòa thể hiện sự hài lòng với bản án thích đáng dành cho mẹ mìn phạm tội.

Quốc Đô