1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Vụ 6 lao động chết ngạt: Lỗi do người đã khuất?

(Dân trí) - Sau ba ngày xảy ra vụ tai nạn trong bể chứa dầu công ty IDI làm 6 người tử vong, lãnh đạo công ty IDI giải thích nguyên nhân của vụ tai nạn đau lòng này là do sự bất cẩn của một nhân viên (?).

Hiện tại, nạn nhân duy nhất còn sống sót là anh Đặng Văn An đã hồi phục. Có hay không sự bất cẩn của nhân viên dẫn tới cái chết của 6 người, lời khai của anh An có quyết định lớn. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, anh An từ chối tiếp xúc báo chí? Cho nên nguyên nhân vụ việc vẫn còn trông chờ vào bản kết luật của cơ quan điều tra.

Lỗi của nhân viên?

Theo lời của lãnh đạo Ban điều hành dự án nhà máy tinh luyện dầu cá, nguyên nhân của tai nạn thương tâm trên là do “sự bất cẩn” của nhân viên và hành động “hy sinh cao cả” nhằm cứu người của đồng nghiệp trong cùng công ty.

Nhà máy tinh luyện dầu cá trực thuộc công ty cổ phần đầu tư phát triển đa quốc gia IDI đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và cho chạy thử nghiệm một tháng nay. Theo quy định, mỗi tuần các kỹ sư phải lấy mẫu tại các bồn chứa để kiểm định và phải có 3 người đi cùng; dụng cụ để lấy mẫu là một sợi dây được cột vào một ống đựng bằng inox.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 công nhân chết tại nhà máy tinh dầu IDI vẫn được phong toả

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 công nhân chết tại nhà máy tinh dầu IDI vẫn được phong toả

Sáng ngày 4/9 anh Trần Tấn Lợi, Lâm Thanh Phong, Triệu Bá Trà được cử đi xuống bồn dầu số 5, cao 6m để lấy mẫu.  Lúc này, lượng dầu cá trong bồn chỉ đến khoảng 2m nên dụng cụ lấy mẫu không với tới được. Thay vì tìm một sợi dây khác nối vào thì anh Lâm Thanh Phong lại trực tiếp leo xuống bồn bằng cầu thang và bị ngạt thở, trượt tay rớt xuống bồn. Đứng trên bồn anh Lợi và anh Trà hô kêu cứu rồi leo xuống ứng cứu nhưng cũng bị nạn. Nghe tiếng kêu anh Lê Đình Thái và anh Lê Xuân Thuận đang làm viêc gần đó chạy tới trèo xuống bồn chứa mong cứu người cũng bị ngạt thở rớt xuống bồn. Lúc này, giám đốc Mai Hữu Tôn đang họp, nghe tin đồng nghiệp bị nạn bỏ họp chạy ra cứu người cũng gặp nạn, còn anh Đặng Văn An là người trèo xuống hồ cuối cùng nhưng vừa leo được vài bậc thấy khó thở anh leo ngược lên và ngất xỉu trên bồn chứa.

Sau khi nhận được hung tin đội cứu hộ đã mở 20 nắp xả bên hông để dầu tuồn ra ngoài và cho người vào bồn để cứu hộ, nhưng cả 6 nạn nhân đều không qua khỏi.

Kết luận ban đầu: Sự việc đáng tiếc xảy ra do sự chủ quan, bất cẩn của anh Phong khi làm nhiệm vụ; cũng do những nạn nhân còn lại nhầm tưởng anh Phong bị trượt tay ngã mà không nghĩ đến nguyên nhân do trong bồn thiếu oxy.

Hiện trường vụ tai nạn làm 6 công nhân chết tại nhà máy tinh dầu IDI vẫn được phong toả

Theo ông Dũng cho biết nguyên nhân dẫn đến 6 công nhân nhà máy tử vong là do sự bất cẩn của một người?

Ông Hồ Mạnh Dũng - Giám đốc Ban điều hành dự án nhà máy tinh luyện mỡ cá - cho biết: “Các bồn chứa dầu cá được đậy nắp thường xuyên nên lượng oxy rất thấp. Thông thường, khi mở nắp bồn phải chờ một thời gian nhất định để tăng lượng oxy. Tuy nhiên, anh Phong đã chủ quan, còn mọi người thấy đồng nghiệp bị nạn đã không ngại nguy hiểm đến ứng cứu”.

Đại tá Nguyễn Thanh Long – Trưởng công an huyện Lấp Vò - cho biết, qua điều tra bước đầu xác định nguyên nhân các nạn nhân tử nạn là do thiếu không khí, bị ngạt, dẫn đến tử vong.

Sau quá trình khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà an tang. Còn thi thể hai nạn nhân ở Thanh Hóa đã được tẩm liệm tại bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò cử cán bộ công ty thuê xe chở về quê mai táng. Ngay trong ngày 4/9 công ty IDI đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ 100 triệu cho gia đình các nạn nhân.

Đau lòng “kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh”

Chúng tôi đến thăm nhà anh Mai Hữu Tôn tại xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, từ xa đã nghe tiếng gào khóc của những người thân, người dân nơi đây thương tiếc cho một con người vừa có tài lại đẹp nết.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ chờ vào công việc chạy xe ôm của ông Mai Văn Trường (bố anh Tôn) để sống qua ngày nhưng anh Tôn vẫn luôn là một người con ngoan trò giỏi. Anh thi đậu trường ĐH Bách khoa TPHCM rồi vừa đi học vừa đi làm để có thể đỡ đần bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp anh trở về quê và xin công tác vào Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đa quốc gia IDI. 

Ông Trường đau đớn tột cùng khi đưa thi thể anh Tôn về tới nhà

Ông Trường đau đớn tột cùng khi đưa thi thể anh Tôn về tới nhà

Anh luôn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến vì bản tính hiền lành, sống rất tình cảm lại hết lòng vì công việc. Anh cũng đã có một gia đình nhỏ với vợ và một cô con gái 3 tuổi.

Cả ông Trường như chết lặng khi nghe tin con gặp nạn, chị Hồng vợ anh từ lúc chồng qua đời đến giờ cứ khóc đến ngất lịm, còn đứa con thơ chỉ biết mếu máo hỏi mọi người “bố con ở đâu?”.

Ông Trường bàng hoàng nhớ lại: “Mới đây thôi nó còn ôm tôi khoe được lên chức giám đốc từ nay bố không cần vất vả, con sẽ chăm sóc bố, vậy mà giờ đây tôi lạ phải chịu cái cảnh kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh thế này. Tôi cũng chỉ có đứa con trai duy nhất đó…”.

Tiếng khóc của người đàn ông đã gần 60 tuổi, tiếng gọi bố ơi non nớt của một cô bé mới 3 tuổi khiến mọi người không ai cầm nổi nước mắt.
 

Liên quan đến tai nạn trong bể chứa dầu cá tại công ty IDI làm 6 công nhân tử vong, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch tỉnh Lê Minh Hoan cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý theo pháp luật. Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH rà soát lại số công ty tinh luyện dầu cá trên địa bàn tỉnh để mở đợt kiểm tra và hướng dẫn các công ty về vấn đề đảm bảo an toàn trong lao động để tránh những tai nạn đác tiếc xảy ra.

 
Nguyễn Hành - Lương Thuỷ