Bình Dương:

Vụ 3 người bị phóng hỏa: Do mâu thuẫn tình cảm?

(Dân trí) - “Tôi trước giờ sống chưa mất lòng ai, trong công ty cũng không có xích mích với ai. Tha phương làm ăn chúng tôi chỉ mong yên ổn mưu sinh chứ đâu có gây gổ hoặc thù oán với ai. Sao lại nỡ phóng hỏa muốn giết chúng tôi như vậy”, anh Đông, nạn nhân của vụ phóng hỏa phòng trọ chia sẻ.

Vụ phóng hỏa kinh hoành lúc nửa đêm

hinh-1-1472982351624

Người thuê trọ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ phóng hỏa kinh hoàng lúc nửa đêm (trong vòng tròn trắng là căn phòng bị phóng hỏa)

Chiều 4/9, người dân sống cạnh căn phòng trọ trong hẻm trên đường Chiêu Liêu (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ phóng hỏa vào phòng trọ của vợ chồng anh Trần Văn Đông (26 tuổi, quê Quảng Bình) khiến anh Bình, chị Nguyễn Thị Mai Phương (vợ anh Bình) và Nguyễn Thị Lan Anh (19 tuổi, em chị Phương) bị bỏng nặng.

Anh H. người sống gần phòng trọ các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khi đó tôi đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng la hét lớn, mở cửa ra kiểm tra thì thấy khói và mùi khét bốc lên nồng nặc, bên trong căn phòng trọ bị cháy có tiếng la hét, lúc này mọi người ở phòng khác cũng bắt đầu ùa ra. Ban đầu, mọi người tưởng chập điện, vội lại thì cánh cửa đã bị khóa, bên trong có người kéo cửa liên tục. Nhiều người sợ quá không dám lại gần... Sau một hồi phá khóa, anh Đông và 2 người còn lại được cứu, cả 3 người đều bị bỏng, trong đó Lan Anh bị nặng vì ngủ trên gác”.

Theo ông Phạm Minh Đức (chủ khu phòng trọ), vợ chồng anh Đông thuê trọ tại đây được khoảng 6 tháng, họ rất điềm đạm và hòa đồng. Không biết ai lại ác tới mức khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt khiến 3 người bị bỏng như vậy?

“Sáng sớm, tôi nghe mọi người báo mới biết sự việc, tới thì phát hiện căn phòng cháy như vậy, may mắn lửa cũng không cháy lan ra bên ngoài. Ngoài cháu Lan Anh phải đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng Đông cũng bị bỏng nhưng nhẹ hơn”, ông Đức thông tin.

Cánh cửa phòng trọ bị cháy đen sau vụ phóng hỏa
Cánh cửa phòng trọ bị cháy đen sau vụ phóng hỏa

Anh Hoàng kể: “Lúc phát hiện đám cháy, phòng trọ kín quá la hét không ai nghe được, khói thì nồng nặc, mở miệng ra là thở không được. Tôi tưởng sẽ chết nhưng tới đường cùng con người ta bỗng mạnh mẽ tìm đường sống, tôi giật mạnh cửa, rồi bên ngoài tác động vào nữa mới thoát ra được”.

Phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm?

Có quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Có quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Trước vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, có thông tin anh Trần Văn Đông cho rằng, vụ phóng hỏa này có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa em vợ anh với một thanh niên khác.

“Cách đây hơn 2 tuần, giữa em vợ anh là Lan Anh và bạn trai chia tay nhau. Tôi nghĩ đây là chuyện tình cảm riêng tư của em vợ nên không can dự và để ý nhiều. Khi vụ phóng hỏa xảy ra khiến 3 người trong nhà tôi bị bỏng nặng thì Lan Anh có nói với tôi về việc bị bạn trai cũ nhắn tin đe dọa trả thù. Tôi không nghĩ chỉ vì mâu thuẫn như vậy mà phải tới mức gây ra sự việc đó”, anh Đông nói.

Cũng theo anh Đông, vợ chồng anh đi làm ăn ở đây đã lâu và chưa từng làm mất lòng ai. “Tôi trước giờ sống chưa mất lòng ai, trong công ty cũng không có xích mích với ai, tha phương làm ăn chúng tôi chỉ mong yên ổn mưu sinh chứ đâu có gây gổ hoặc thù oán với ai. Sao lại nỡ phóng hỏa muốn giết chúng tôi như vậy”, anh Đông buồn bã.

Đồ đạc bên trong căn phòng bị cháy rụi
Đồ đạc bên trong căn phòng bị cháy rụi

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực nhà trọ xảy ra vụ phóng hỏa khá an ninh, có cổng chính bảo vệ phía ngoài. Tất cả những người thuê trọ tại đây được trang bị chìa khóa, người lạ khó có thể đột nhập.

“Ở đây an ninh rất tốt, chúng tôi đi làm mỗi người đều có một chìa khóa để mở cổng ra vào. Nếu không phải người quen biết hay người thân của người thuê trọ ở đây thì không ai biết để mà vào. Thời điểm vụ việc xảy ra cũng vào lúc rạng sáng thì phải có người có chìa khóa mở cổng mới đột nhập vào trong phóng hỏa căn phòng của anh Đông được”, một nhân chứng cho biết.

Hiện Công an thị xã Dĩ An đã hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Trung Kiên