Gia Lai

Vớt được thi thể nam thanh niên chết đuối trên sông Sa Thầy

(Dân trí) - Sau hơn một ngày tìm kiếm, đến trưa 1/9, thi thể của anh Phạm Hữu Trung (SN 1989, trú tổ 4, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) đã được đưa lên bờ, giao cho gia đình nạn nhân đem về mai táng.

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 20h ngày 30/8, anh Trung cùng 1 người bạn chèo thuyền trên sông Sa Thầy (đoạn qua xã Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai) để về lán trại. Bất ngờ, nước trên đầu nguồn đổ về mạnh khiến thuyền của anh Trung bị lật. Người bạn đi cùng anh Trung đã bơi được vào bờ thoát nạn, còn anh Trung mãi không thấy đâu, nên người bạn này đã gọi điện về nhà báo cho gia đình nạn nhân.

Chiều ngày 31/8, gia đình nạn nhân đã tìm đến “Ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) người chuyên lặn, vớt người chết đuối ở Tây Nguyên để nhờ lặn kiếm thi thể nạn nhân cùng 2 thợ lặn bên tỉnh Đăk Nông sang.

 

1-16-064a8

Ông già Biển Hồ người chuyên lặn vớt người chết đuối ở các tỉnh Tây Nguyên

Đến khoảng 11h trưa ngày 1/9, thi thể nạn nhân đã được các thợ lặn tìm thấy và vớt lên, giao cho gia đình nạn nhân mang về mai táng.

Gia đình nạn nhân cho biết thêm, anh Trung đi trông coi cao su thuê cho một công ty cao su trên địa bàn tỉnh. Do mấy ngày nay, ở Gia Lai liên tục có mưa nên nước sông bất ngờ dâng cao khiến anh Trung gặp nạn.

Thiên Thư

 

 

Vớt được thi thể nam thanh niên chết đuối trên sông Sa Thầy - 2