Cà Mau:

Vô tình giết bạn vì nghịch súng

(Dân trí) - Trong bữa nhậu trưa ngày 25/2, ông Dể lấy ra một khẩu súng tự chế. Khải cầm súng nghịch, vô tình hướng súng vào đầu bạn bóp cò. Nạn nhân chết tại chỗ.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Hôm đó. tại nhà ông Trần Văn Dể, 44 tuổi, ở địa chỉ trên, có tổ chức tiệc nhậu. Tham gia bữa nhậu có ông Dể, Trương Văn Nghiệp (SN 1982) và Nguyễn Văn Khải (SN 1985), cùng thường trú huyện Phú Tân.

Trong lúc nhậu, ông Dể có vào buồng ngủ lấy súng tự chế ra để chuẩn bị đi đổ rọ tôm. Khải cầm súng tự chế của ông Dể nghịch, ông Dể cảnh báo nguy hiểm nhưng Khải không nghe. Thậm chí, Khải còn bảo Nghiệp đưa đầu cho Khải bóp cò.

Bất ngờ súng nổ, Nghiệp chết ngay tại chỗ.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ kết hợp Công an huyện Ngọc Hiển đã khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Khải để điều tra.

Minh Hương