Đà Nẵng:

Vô cớ bị đâm ngay trước phòng cấp cứu bệnh viện

(Dân trí) - Khi đứng đợi mẹ đang cấp cứu trong phòng, bất ngờ Lộc bị một tốp thanh niên chạy đến đánh tới tấp và dùng dao đâm một nhát thủng màng phổi.

Vô cớ bị đâm ngay trước phòng cấp cứu bệnh viện - 1
Nguyễn Bảo Lộc đang được điều trị tại phòng hồi sức sau mổ bệnh viện Đà Nẵng

Ông Nguyễn Miên, bố của nạn nhân Nguyễn Bảo Lộc (SN 1991, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) cho biết: Lúc 21h tối qua 24/3, vợ ông bị tai nạn giao thông và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi nghe thông tin, ông và Lộc vội đến viện chăm sóc cho vợ. Tuy nhiên khi ông cùng con và một số người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ thì một tốp 4-5 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy vào đánh tới tấp vào người Lộc, sau đó một tên trong nhóm rút dao đâm một nhát sau lưng xuyên ngực của Lộc.

Đâm xong, nhóm thanh niên lên xe bỏ chạy, Lộc được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Anh Đức (phòng hồi sức sau mổ, bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: Vết thương của Lộc dài 3cm đâm xuyên sau lưng ngay với gian sườn 4-5 bên trái, thủng màng phổi, tràn máu và khí vào phổi gây suy hô hấp…

Các bác sĩ kịp thời khâu vết thương, dẫn lưu khí và máu màng phổi. Hiện tại sức khỏe của Lộc đã qua cơn nguy kịch.

Theo bố của Lộc cho biết, hiện Lộc đang học nghề sửa chữa điện thoại và không có mâu thuẫn với ai. Khi tai nạn giao thông xảy ra với vợ ông, Lộc không có mặt nên khả năng xảy ra mâu thuẫn là không có. Tuy nhiên, vợ ông cũng chỉ bị thương nhẹ và được bác sĩ cho về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Thạch Thang và quận Hải Châu đã đến hiện trường thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công Bính