Vợ bị chồng thiêu sống vì “xén” tiền rượu mua đồ ăn cho con

(Dân trí) - Được chồng đưa 90 nghìn đồng để trả món nợ ở quán nhậu, người vợ đã “xén” bớt 50 nghìn đồng mua đồ ăn cho hai con nhỏ. Bị chủ quán truy hỏi khoản nợ còn thiếu, người chồng bất nhân đã về nhà đổ dầu hôi thiêu sống vợ.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ngày 18/3 cho hay, bệnh viện đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng rất nặng. Bệnh nhân là chị Bùi Thị K. (27 tuổi, ngụ tại Phan Thiết, Bình Thuận) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng bỏng toàn thân.


Chị K. đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tiên lượng rất dè dặt

Chị K. đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tiên lượng rất dè dặt

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, chiều 15/3 chồng chị K. là Nguyễn Đình L. (30 tuổi) trước khi đi biển đưa 90 nghìn đồng dặn vợ trả tiền rượu anh ta nhậu còn thiếu ở quán trong xóm. Tuy nhiên, thương hai đứa con nhỏ nhiều ngày không có thức ăn nên chị K. chỉ trả trước cho chủ quán 40 nghìn đồng, số tiền còn lại chị dùng mua đồ ăn cho các con.

Sáng hôm sau, L. đi biển về thì bị chủ quán chặn đường hỏi lý do vì sao nợ 90 nghìn đồng mà chỉ trả có 40 nghìn đồng. L. tức giận về hỏi vợ lý do thì chị K. giải thích đã dùng tiền để mua thức ăn. Bỏ ngoài tai những lời giải thích, L. lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” trút giận dữ lên người vợ rồi bỏ đi nhậu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh ta trở về nhà, thấy vợ nằm quay mặt vào tường, L. chốt cửa rồi dùng can dầu hôi đổ lên người vợ, châm lửa đốt. Chị K. được người dân phá cửa cứu ra ngoài nhưng đã bị cháy sém toàn thân. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng 66% toàn thân, trong đó có 14% bỏng sâu. Ngoài tình trạng bỏng trên da thịt, bệnh nhân còn bị bỏng đường hô hấp. Hiện chị K. đang trong tình trạng sốc bỏng, dù được bác sĩ chăm sóc, hồi sức đặc biệt, nhưng do bị bỏng quá nặng kèm theo bỏng hô hấp nên tiên lượng điều trị rất dè dặt.

Nằm trên giường bệnh, người mẹ trẻ thều thào: “Em chỉ dùng tiền chồng đưa để mua thức ăn cho con... Em tưởng sau khi trút giận giữ, anh ấy đã bỏ qua mọi việc, ai ngờ chồng em lại nhẫn tâm thế này”.

Được biết, sau khi đốt vợ, L. cũng bị bỏng ở tay và ngực nên được điều trị tại bệnh viện địa phương. Vụ việc đã được người dân thông báo đến chính quyền địa phương, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Vân Sơn