1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh biệt người hiến tặng 20 lít máu cho đời

Với gần 20 lít máu chia sẻ cho cộng đồng, bà Lý Thị Kim Thịnh đã được nhìn nhận là người phụ nữ hiến máu tình nguyện nhiều nhất Việt Nam. Bà đã dừng việc tặng máu mình cho đời ở lần thứ 67, vào đêm 13/9/2011…

Vĩnh biệt người hiến tặng 20 lít máu cho đời - 1

Bà Lý Thị Kim Thịnh trong một lần hiến máu. Ảnh: Thu Thuỷ

 

Ngày 14 và 15/9, đám tang bà Lý Thị Kim Thịnh (tại số nhà 87/2 Chu Văn An, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên) có đông người đi viếng khiến hàng xóm phải ngỡ ngàng, trong đó có nhiều người gia đình bà chưa hề quen biết. Không ai xưng tên, chỉ nghe họ nói “tôi mang ơn chị”, “người tôi có máu bà Thịnh”…

 

Trong cuộc đời không dài của mình (bà mất ở tuổi 55), bà Thịnh đã làm quá nhiều cho cộng đồng. Bắt đầu từ năm 1980, lúc 23 tuổi, khi bồng con đi khám bệnh, bà đã chìa tay hiến máu nhóm B cho một sản phụ đang phẫu thuật cấp cứu. Nhưng rồi sản phụ ấy đã không qua khỏi, để lại đứa con đỏ. Từ đó, bà tâm nguyện “còn sức, còn cho máu cứu người”…

 

Ngoài làm “khách hàng” định kỳ của trung tâm Huyết học Phú Yên, bà còn ở trong đội hiến máu tình nguyện của hội Chữ thập đỏ Phú Yên. Theo nhiều người quen biết, lúc trước, bà Thịnh không hề nhớ đã bao nhiêu lần bật dậy giữa đêm mưa, trưa nắng để cho máu tại bệnh viện đa khoa Phú Yên, khi có người bệnh cần nhóm máu mình.

 

Ông Lê Thế Minh, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Phú Yên, cho biết một lần hiến máu trên dưới 300ml, với 67 lần cho tặng, bà Thịnh đã hiến gần 20 lít máu cho những người cần nhóm máu B, bất kể giàu nghèo… Trong chương trình Vinh danh người hiến máu Việt Nam lần thứ nhất – 2007, bà Thịnh là người nằm trong top năm người hiến máu tình nguyện nhiều nhất và là người phụ nữ Việt Nam hiến máu tình nguyện nhiều nhất, lúc đó là 54 lần. Trước đó, năm 2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi thư khen bà Lý Thị Kim Thịnh: “Việc làm cao đẹp đó là tấm gương sáng cho mọi người Việt Nam và nhất là đối với lớp trẻ học tập”. Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng bằng khen cho bà vì sự cống hiến cho cộng đồng…

 

Báo chí đã viết nhiều về bà, nhưng trong xóm lao động phường 5, Tuy Hoà, đến giờ này nhiều người mới biết và xuýt xoa thán phục: “Hơn 30 năm, 20 lít máu, cứu nhân độ thế…!”

 

Bà Thịnh có rất nhiều anh chị em kết nghĩa, là những người biết được mình đã nhận những giọt máu ấm nồng từ bà. Một số người đã thốt lên sững sờ khi hay tin bà mất: “Mang ơn giọt máu bà Thịnh, định tìm đến nhà để nói lời cám ơn, nhưng không còn kịp…”

 

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho hay: giữa hai lần cho máu phải cách nhau ít nhất ba tháng nhưng bà Thịnh đã nhiều lần không cầm lòng trước những nạn nhân cần kíp, thập tử nhất sinh; bà là người tình nguyện hiến máu nhiều nhất ở Phú Yên, không bao giờ nhận tiền bồi dưỡng mà đều chuyển vào các quỹ từ thiện. Kể cả tiền khen thưởng của các tổ chức, bà cũng chắt chiu dành hết cho người nghèo khó. Cứ mỗi lần hiến máu ra về, bà đều cầu mong người bệnh “chân cứng đá mềm”, mau xuất viện. Thấy người khốn cùng là bà thấy như mình khốn khổ. Gần mười năm nay, bà đã đem về nhà nuôi một đứa bé bị bỏ rơi ở chợ… Bà còn cùng nhiều tiểu thương ở chợ Tuy Hoà (nơi bà bán hàng đồ chay) đều đặn quyên góp mua lương thực, thực phẩm để ủng hộ bếp ăn từ thiện tại bệnh viện đa khoa Phú Yên; hỗ trợ chi phí cho những ca bệnh hiểm nghèo… hội Chữ thập đỏ Phú Yên cho biết, chồng và hai con bà Thịnh cũng đã 22 lần tặng máu cho người bệnh.

 

Trong đám tang, nhiều người đã hứa trước di ảnh bà Thịnh rằng, sẽ hiến máu “độ thế” tiếp nối ý nguyện bà…

 

Xin vĩnh biệt bà, người không nhiều của cải nhưng có một trái tim tận hiến…

 

Theo Đào Đức

  Sài Gòn tiếp thị