1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Vén bức màn bí mật quanh vụ sát thủ giết người hàng loạt

(Dân trí) - Bằng kịch bản dựng sẵn, Phương dễ dàng lừa nạn nhân đến địa điểm thuận lợi để ra tay sát hại. Giết chết mẹ vợ và chủ nợ rồi mang đi giấu xác, hung thủ đã nghiên cứu rất kỹ khu vực được chọn làm nơi che giấu hành vi tàn ác của mình.

Sát thủ máu lạnh 

 

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 17/12/2009, công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Nguyễn Minh Phương (30 tuổi, ngụ tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Phùng Minh Cường (17 tuổi, quê Đồng Nai, em cùng mẹ khác cha với vợ Phương) tại một nhà trọ trên đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương để làm rõ hành vi “giết người”.

 

Mọi hành vi phạm tội của Phương được vạch trần khi đối tượng này ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi, ngụ tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Phương khai nhận do đến hạn phải trả nợ mà không có tiền nên cùng quẫn giết người cướp tài sản. 
 
Vén bức màn bí mật quanh vụ sát thủ giết người hàng loạt  - 1

Hiện trường nơi xác chị Thủy được phát hiện và sợi dây căng để giữ hiện trường của công an.

 

Sáng ngày 23/12,  chúng tôi tìm đến hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thủy. Nhiều người dân nơi đây vẫn bàng hoàng khi kể lại câu chuyện phát hiện xác chết nữ trong bụi rậm.

 

Trước đó, khi tìm được xác chết, cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định nạn nhân bị siết cổ. Từ nguồn tin và mối quan hệ trong làm ăn của chị Thủy, tìm ra kẻ tình nghi số một là đối tượng Trần Nguyễn Minh Phương, một con nợ của chị. 

 

Bằng những chứng cứ thu thập được cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Nguyễn Minh Phương và Phùng Minh Cường vào chiều ngày 17/12.

 

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, theo “kịch bản” dựng sẵn, sáng ngày 10/12/2009, Phương thuê một chiếc xe 4 chỗ rồi gọi điện cho chị Thủy rủ đi Tân Uyên đòi nợ cùng rồi sẽ dùng số tiền lấy được trả cho chị Thủy. 

 

Đang trên đường đi từ huyện Tân Uyên đến Bến Cát, đến một đoạn đường vắng, biết chị Thủy đang học lái xe ô tô nên Phương “gợi ý” để chị tập lái. Nạn nhân vừa ngồi vào ghế, Phương đã dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi lấy đi 2 điện thoại di động, 4,6 triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang. Sau đó, hung thủ chở xác nạn nhân đến Khu công nghiệp Rạch Bắp để phi tang.

 

 

Vén bức màn bí mật quanh vụ sát thủ giết người hàng loạt  - 2

Hung thủ giết người hàng loạt
Trần Nguyễn Minh Phương.
Từ đây, CSĐT phát hiện ra nhiều manh mối quan trọng liên quan đến 2 vụ án mạng đã xảy ra trước đó. Đặc biệt là lá thư Phương viết lại cho vợ khai ra nơi đã giấu xác mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai). Phương cũng chính là hung thủ gây ra vụ án mạng vào trưa 22/10/2008, nạn nhân là bà Phan Thị Cảnh (62 tuổi), mẹ của một Phó tổng giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) Bình Dương.  

 

Ngay khi nắm được thông tin về địa điểm Phương giấu xác bà Mai, đêm 19/12, Công an tỉnh Bình Dương huy động lực lượng đi tìm hài cốt bà Mai. Đến rạng sáng ngày 20/12, công an phát hiện chiếc bao tải đựng bộ xương đã khô bên trong. Bộ phận pháp y tiến hành sắp xếp lại theo nguyên trạng hình người. Qua khám nghiệm nhanh hộp sọ và hiện trường, tư thế hài cốt khi tìm thấy... cho thấy nạn nhân bị vật cứng đánh vào đầu, dẫn đến tử vong. Phương khai, vào tháng 4/2009, Phương đã dùng cây sắt xây dựng (phế liệu) giết chết bà Mai, sau đó lục tủ lấy số tiền 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng (18k gắn hạt).
 

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận trong vụ giết chị Thủy, Phương có sự hỗ trợ của Phùng Minh Cường; còn trong vụ giết bà Cảnh hồi tháng 10/2008, đồng phạm của Phương là Nguyễn Thái Lâm (21 tuổi, trú xã Hưng Định, huyện Thuận An). Vụ sát hại mẹ vợ, Phương thực hiện một mình.

 

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và truy bắt thủ phạm bỏ trốn là Nguyễn Thái Lâm.

 

Nỗi đau người ở lại!

 

Cũng trong chiều ngày 23/12, chúng tôi có cuộc tiếp xúc ngắn với chị Lê Thị T (36 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai), vợ của Phương. Chị T cho biết, sau khi mẹ mất tích một cách bí ẩn, chị cùng em trai là Lê Văn H đến công an P.Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một để trình báo.

 

Qua điều tra cơ quan chức năng phát hiện vết máu trên chiếc giường mà bà Mai vẫn ngủ, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Khả năng bà Mai bị giết, cướp có thể xảy ra nhất. Nhưng nếu vậy xác của bà đâu? Rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng không có lời giải.

 

“Trong khoảng thời gian mẹ bị mất tích, tôi và Phương vẫn chung sống bình thường. Phương không hề có biểu hiện gì đáng nghi, ngược lại còn tỏ ra rất lo lắng cứ nghe ở đâu có xác chết nữ là lấy xe chở đi đến xem và anh ta rất nhiệt tình, chính vì thế không ai nghi ngờ. Thật không ngờ hung thủ giết mẹ tôi chính là chồng tôi” - chị T nức nở. 

 

Lúc đầu, Phương một mực không nhận là người gây ra cái chết của mẹ vợ. Nhưng sau khi nhận được lá thư của vợ với nội dung khuyên nhủ, năn nỉ chồng khai ra nơi giấu xác của mẹ để gia đình đi tìm, đem về mai tang, Phương đã khai ra nơi giấu xác bà Mai.

 

Rời nhà chị T, trải qua nhiều con đường quanh co, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Nguyễn Thị Thu Thủy. Lúc này trong căn nhà vắng lặng chỉ phảng phất mùi nhang từ chiếc bàn thờ đặt giữa nhà.

 

Anh Nguyễn Văn Việt, chồng nạn nhân, chua xót: “Ngày 10/12, như mọi ngày, vợ tôi chở con trai đi học và đi trường học lái xe đến khoảng 11 giờ là về. Nhưng đến chiều không thấy vợ về, điện thoại không liên lạc được. Chạy tìm khắp nơi vẫn không có chút manh mối nào”.

 

Cố gắng chờ đợi qua một đêm dài, anh lên công an trình báo. Ngày hôm sau anh nghe tin khu công nghiệp Rạch Bắp phát hiện xác phụ nữ bị sát hại. Đau đớn thay, nạn nhân đó chính là vợ anh.

 

Trung Kiên