1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Vận đen” ngành đường sắt và làng bí đao khổng lồ vào mùa thu hoạch

(Dân trí) - Bốn vụ tai nạn liên tiếp trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM; Nông dân ở Bình Định thu hoạch bí đao khổng lồ; Tuyến xe buýt mui trần đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Liên tiếp trong những ngày qua, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết 2 người, bị thương 11 người và gây thiệt hại lớn về vật chất. (Ảnh: Công Bính)

Liên tiếp trong những ngày qua, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm chết 2 người, bị thương 11 người và gây thiệt hại lớn về vật chất. (Ảnh: Công Bính)

Sáng 30/5, Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt 2 tầng chạy qua 25 tuyến phố cổ có những điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô. Xe buýt 2 tầng hoạt động từ 9h đến 18h hàng ngày với tần suất 30 phút mỗi chuyến. (Ảnh: Quang Phong)
Sáng 30/5, Hà Nội chính thức khai trương tuyến buýt 2 tầng chạy qua 25 tuyến phố cổ có những điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô. Xe buýt 2 tầng hoạt động từ 9h đến 18h hàng ngày với tần suất 30 phút mỗi chuyến. (Ảnh: Quang Phong)

Bí đao bình thường thì khắp cả nước nơi nào cũng trồng được, thế nhưng trồng bí đao cho quả nặng 50 - 60 kg thì có lẽ chỉ duy nhất một vùng quê ở tỉnh Bình Định mới có. (Ảnh: Doãn Công)
Bí đao bình thường thì khắp cả nước nơi nào cũng trồng được, thế nhưng trồng bí đao cho quả nặng 50 - 60 kg thì có lẽ chỉ duy nhất một vùng quê ở tỉnh Bình Định mới có. (Ảnh: Doãn Công)

Lịch sử lưu truyền tích vật cầu làng Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có từ hàng trăm năm trước. Theo quan niệm của người làng Vân, quả cầu tượng trưng cho mặt trời, được mang ra theo hướng từ Đông sang Tây trùng với hướng mặt trời mọc - lặn. (Ảnh: Hữu Nghị)
Lịch sử lưu truyền tích vật cầu làng Vân (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có từ hàng trăm năm trước. Theo quan niệm của người làng Vân, quả cầu tượng trưng cho mặt trời, được mang ra theo hướng từ Đông sang Tây trùng với hướng mặt trời mọc - lặn. (Ảnh: Hữu Nghị)

Chiếc xe máy chở 3 người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, di chuyển trên đường thì bất ngờ bị xe tải lùi trúng. Cú va chạm khiến cả ba mẹ con tử vong. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Chiếc xe máy chở 3 người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, di chuyển trên đường thì bất ngờ bị xe tải lùi trúng. Cú va chạm khiến cả ba mẹ con tử vong. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Khoảng 9h sáng 1/6, nhiều tài xế điều khiển ô tô đến trạm BOT T1 trên quốc lộ 91 (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) không mua vé, tắt máy, rời khỏi xe để phản đối việc trạm chưa giảm giá vé như đã cam kết. Đến 10h30 cùng ngày, hướng An Giang - Cần Thơ vẫn xảy ra ùn tắc. (Ảnh: Hoàng Tùng)
Khoảng 9h sáng 1/6, nhiều tài xế điều khiển ô tô đến trạm BOT T1 trên quốc lộ 91 (phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) không mua vé, tắt máy, rời khỏi xe để phản đối việc trạm chưa giảm giá vé như đã cam kết. Đến 10h30 cùng ngày, hướng An Giang - Cần Thơ vẫn xảy ra ùn tắc. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Một con cá mái chèo (cá hồ rồng) dài hơn 3m vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Ngay sau đó, con cá đã được thả trở lại về biển với phần đuôi bị thương khá nặng. (Ảnh: Xuân Sinh)
Một con cá mái chèo (cá hồ rồng) dài hơn 3m vẫn còn sống trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Ngay sau đó, con cá đã được thả trở lại về biển với phần đuôi bị thương khá nặng. (Ảnh: Xuân Sinh)

Sau cơn mưa lớn rạng sáng 2/6, nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn đã bị ngập lênh láng, trong đó đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập đến yên xe máy, mặc dù UBND TPHCM đã thuê máy bơm chống ngập cho tuyến đường này. (Ảnh: Đình Thảo)
Sau cơn mưa lớn rạng sáng 2/6, nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn đã bị ngập lênh láng, trong đó đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập đến yên xe máy, mặc dù UBND TPHCM đã thuê máy bơm chống ngập cho tuyến đường này. (Ảnh: Đình Thảo)

Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi chiếc ôtô 7 chỗ bị một cây cổ thụ cao hàng chục mét bật gốc đè bẹp. Tài xế mắc kẹt sau tai lái đã ra sức kêu cứu... (Ảnh: Đăng Lê)
Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi chiếc ôtô 7 chỗ bị một cây cổ thụ cao hàng chục mét bật gốc đè bẹp. Tài xế mắc kẹt sau tai lái đã ra sức kêu cứu... (Ảnh: Đăng Lê)

Chiều tối ngày 28/5 (nhằm ngày 14 tháng Tư âm lịch), đoàn rước Phật đản sinh với hàng ngàn người và nhiều xe hoa đi qua các con phố tại TP Huế tạo nên một không khí hết sức thiêng liêng, an lành trong mùa Phật đản năm nay. (Ảnh: Đại Dương)
Chiều tối ngày 28/5 (nhằm ngày 14 tháng Tư âm lịch), đoàn rước Phật đản sinh với hàng ngàn người và nhiều xe hoa đi qua các con phố tại TP Huế tạo nên một không khí hết sức thiêng liêng, an lành trong mùa Phật đản năm nay. (Ảnh: Đại Dương)

Quang Phong (tổng hợp)