TPHCM:

Va quẹt nhỏ, kẹt xe kéo dài trong mưa lớn

(Dân trí) - Chiều qua 13/8, một vụ va quẹt nhỏ trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) đã khiến hàng nghìn người và phương tiện phải đứng "chôn chân" trong mưa lớn. Đến 19h30 cùng ngày tuyến đường mới lưu thông trở lại.

Va quẹt nhỏ, kẹt xe kéo dài trong mưa lớn - 1
Hàng ngàn người và phương tiện phải "chôn chân" trong cơn mưa lớn.
 
Khoảng 17h chiều qua, khi trời đang mưa lớn, một vụ va quẹt đã xảy ra giữa hai xe gắn máy. Sau cú va chạm, cả ba người trên hai xe đều văng xuống đường. May mắn, cả người và xe đều an toàn. Nhưng thay vì dắt xe vào lề đường để tránh ùn tắc, họ lại giữ nguyên hiện trường và cự cãi quyết liệt.

Nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Vừa lúc đó, đoàn tàu hỏa chạy qua, các tuyến giao thông băng qua đường sắt phải tạm ngưng hoạt động, dòng người và phương tiện đông nghẹt trong giờ tan tầm nhanh chóng ùn ứ rồi kẹt cứng.

Đường Kha Vạn Cân vốn đã nhỏ hẹp, khoảng 2 tháng nay hàng rào ngăn cách phục vụ việc thi công tuyến đường vành đai Tân Sơn Nhất càng thu hẹp hành lang giao thông. Dòng người và phương tiện chen lấn nhau trên lòng đường rộng chừng 7m tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trong cơn mưa lớn.

Ùn tắc kéo dài xảy ra từ ngã tư Bình Triệu cho đến cầu Gò Dưa. Ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà nên việc chen lấn càng trở nên quyết liệt hơn, con đường nhỏ đã vô tình bị chia thành “đường ba chiều”.

Tuyến lưu thông chính bị tắc, nhiều người tìm lối thoát bằng cách chạy vào các con hẻm nhỏ nhưng họ cũng không tìm được lối ra vì các phương tiện cũng nhanh chóng đông nghẹt. Một số người khác không đủ kiên nhẫn đứng chôn chân chờ đợi trong mưa lạnh nên đã leo rào băng qua đường sắt “lội bộ” về phía trước.

Mặc dù lực lượng thanh niên xung phong và CSGT đã kịp thời có mặt để phân luồng, nhưng phải đến 19h30 cũng ngày tuyến đường mới được lưu thông trở lại.

Vân Sơn