Tây Ninh:

Uống nước bẩn, ngửi mùi hôi vì… “hàng xóm” chế biến mì

(Dân trí) - Hàng chục năm qua, người dân sống tại đường số 5, Tổ dân cư tự quản số 10 (Khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) đã và đang phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ các bãi phơi xác mì (sắn) “bao vây” khu dân cư.

 

Uống nước bẩn, ngửi mùi hôi vì "hàng xóm" chế biến mì

Không gian, môi trường sống nơi rất kém vì trong không khí lúc nào cũng nặng mùi do nước thải từ các bãi phơi xác mì lan tỏa cả khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thời gian qua.

Người dân còn phản ánh nguồn nước ngầm nơi đây có mùi lạ, vị chua… Vì thế, đa phần các hộ dân tại đây dù hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn phải bỏ tiền mua nước lọc đóng bình về để sử dụng trong sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Một bãi phơi xác mì đang hoạt.
Một bãi phơi xác mì đang hoạt.

Ông Nguyễn Thành Phước – Tổ trưởng Tổ dân cư tự quản số 10 cho rằng, từ khi có các bãi phơi xác mì xuất hiện tại đây, nhiều năm qua cuộc sống của người dân trở nên "kém chất lương" hẳn, “Không khí ô nhiểm nên phần lớn người dân nơi đây đều bị các bệnh ảnh hưởng đến đường hô hấp”, ông Phước cho biết.

Không chỉ thế, cũng theo ông Phước thì nguồn nước ngầm tại đây hiện nay có mùi hôi, chua nên người dân không dám dùng vào việc ăn, uống mà phải mua nước lọc đóng bình. Bản thân gia đình ông phải đi xin nước tại nhà người quen ở khu vực khác mang về sinh hoạt, hoặc phải mua nước lọc để sử dụng.

Quan sát thực tế tại các bãi phơi xác mì, PV Dân trí nhận thấy nhiều đống xác mì to lớn được đổ tại các bãi phơi nhưng không hề được che đậy, bốc mùi hôi rất khó chịu. Nước từ các đống xác mì "vô tư" chảy ra môi trường một cách vô tội vạ.

 

Những đống xác mì được để lộ thiên không che đậy gần khu vực dân cư.
Những đống xác mì được để lộ thiên không che đậy gần khu vực dân cư.

Ngoài ra, theo người dân nơi đây, đường số 5 là con đường chính dẫn vào khu dân cư này nhưng nhiều năm nay đã bị hư hỏng nghiêm trọng do xe tải chở xác mì thường xuyên ra vào. Đường số 5 là con đường nội thị tại một phường mới của thành phố Tây Ninh nhưng chẳng khác gì con đường nông thôn. Người chạy xe máy trên con đường này phải hết sức thận trọng nếu không muốn bị “đo ván” dưới các ổ voi, ổ gà... tồn tại khắp nơi trên con đường này.

Ông Phước nói: “Hiện nay con đường đã hư hỏng nặng, chính người dân nơi đây còn bị té ngã khi lưu thông, có trường hợp nặng bị gãy tay. Riêng các cháu nhỏ thường xuyên phải nghỉ học do trên đường đi học bị té ngã, quần áo, cặp sách rớt xuống các ổ voi. Ở tổ có một chị chở trứng vịt đi bán nhưng thỉnh thoảng bị té ngã, hư hết trứng vịt đành ngồi khóc”.

 

Con đường số 5 đường Trần Phú hiện tại.
Con đường số 5 đường Trần Phú hiện tại.

Điều ông Phước và cư dân nơi đây bức xúc nhất là người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay tình trạng trên chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, các chủ bãi phơi xác mì vẫn hoạt động để thu lợi nhuận hàng chục năm qua, bất chấp đến sức khỏe đời sống của người dân nơi đây.

Theo UBND phường Ninh Sơn, phường đã nhận được phản ánh của người dân tại đây. Hiện UBND phường đang có văn bản báo cáo cho phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Tây Ninh, Sở Tài nguyên và môi trường Tây Ninh để kết hợp xử lý tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước ngầm mà người dân phản ánh trong thời gian tới. Riêng vấn đề con đường bị hư hỏng nghiêm trọng, UBND phường cũng sẽ báo cáo cho UBND thành phố xem xét hổ trợ để sửa chữa.

Phạm Nguyễn

phamnguyen.dtr@gmail.com

 

Uống nước bẩn, ngửi mùi hôi vì… “hàng xóm” chế biến mì - 4