Ứng cứu một ca sinh bất ngờ trên tàu lửa

Tối 25/4, bác sĩ Lê Thân, Giám đốc Bệnh viện ĐK khu vực Bồng Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết ca sinh của chị Cao Thị Liễu (29 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) đã an toàn; sức khỏe mẹ con sản phụ đang hồi phục tốt.

Sáng cùng ngày, chị Liễu tàu Thống Nhất SE2 từ TPHCM về quê để sinh con. Lúc đoàn tàu đến địa phận huyện Phù Mỹ (Bình Định) thì chị Liễu bất ngờ chuyển dạ. Các nhân viên trên tàu thông báo đề nghị những hành khách là y bác sĩ đến tham gia ứng cứu ca sinh. Rất may, các y bác sĩ của bệnh viện 30-4 (đóng tại TPHCM) đang đi công tác trên tàu đã kịp thời đỡ đẻ cho chị Liễu. Chỉ vài phút sau, một cháu bé trai nặng 3,1 kg ra đời ngay trên tàu.

 

Tuy nhiên, lúc này chị Liễu chưa ra hết nhau nên cần các thiết bị y tế để xử lý gấp. Do đó, đoàn tàu SE2 đã dừng khẩn cấp tại ga Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) để xe cấp cứu đưa mẹ con chị Liễu đến bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

 

Theo bác sĩ Thân, khi đưa đến bệnh viện, chị Liễu đã bong nhau nhưng có dấu hiệu nguy hiểm nên bệnh viện đã tiến hành xử lý khẩn cấp.

 

Theo Uyên Thu

 Sài Gòn tiếp thị